MỚI NHẤT :
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Nhìn Ronaldo, mới thấy Solskjaer đã đúng

    13:29 Thứ năm 21/10/2021 | 3

    BongDa.com.vn Thật khó để tìm ra một điểm đáng trách trong màn thể hiện của siêu sao người Bồ Đào Nha trước Atalanta.

    Tiếp đón Atalanta trên sân nhà, có thể nói Manchester United đã khiến các CĐV của mình trải qua 45 phút đầu tiên đầy ác mộng. Thủng lưới 2 bàn thua một cách tệ hại và bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn, Quỷ đỏ không có lý gì để bào chữa cho màn trình diễn kém thuyết phục mà họ đã thể hiện trong hiệp một. Song, 45 phút tiếp theo lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

    Có lẽ đã được HLV Ole Gunnar Solskjaer 'sạc' trong giờ nghỉ, các cầu thủ Man Utd bất ngờ mang đến một bộ mặt hoàn toàn khác trong hiệp hai. Họ kiểm soát toàn bộ thế trận và liên tiếp có được 3 bàn thắng, hoàn tất cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục. Không ai khác, Cristiano Ronaldo lại là nhân tố quyết định giúp đội chủ sân Old Trafford giành được trọn vẹn 3 điểm với pha đánh đầu mang thương hiệu ở phút thứ 81, trực tiếp kết liễu Atalanta.

     - Bóng Đá

     CR7 lại tỏa sáng. 

    Bỏ qua khả năng săn bàn thượng hạng và đẳng cấp của 'Mr Champions League', có một điều đáng chú ý khác mà Ronaldo đã thể hiện trong trận đấu này. Trong cuộc họp báo sau trận, Solskjaer cũng đã đề cập đến điểm đặc biệt đó:

    "Nếu bất kỳ ai lên tiếng chỉ trích cậu ấy, hãy xem lại màn trình diễn của Ronaldo ở trận đấu này. Hãy theo dõi cách Ronaldo di chuyển xung quanh khung thành đối phương."

    "Tôi thực sự hài lòng với cách Ronaldo dẫn dắt các đồng đội. Chúng tôi đã yêu cầu Ronaldo chạy nhiều hơn, pressing nhiều hơn. Man United được thi đấu ở sân nhà, do đó chúng tôi cần có sự ủng hộ từ các CĐV trên khán đài. Ronaldo đã làm tất cả những gì mà một trung phong cắm cần làm. Ghi bàn, hỗ trợ phòng ngự."

    Trước khi bước vào trận đấu này, Ronaldo đã đón nhận khá nhiều sự chỉ trích từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ, khi có thống kê chỉ ra rằng anh là tiền đạo 'lười pressing' nhất Premier League. Vì vậy, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng Solskjaer chỉ đang bảo vệ cho cậu học trò của mình bằng những phát biểu đó. Nhưng không, chiến lược gia người Na Uy đã hoàn toàn chính xác, bởi Ronaldo đã thi đấu tích cực hơn rất nhiều trong trận đấu đêm qua.

     - Bóng Đá

     Ronaldo rõ ràng đã chịu khó di chuyển, pressing, hỗ trợ phòng thủ nhiều hơn đáng kể vào đêm qua. Điển hình như ở tình huống này, khi Man Utd để mất bóng và Atalanta tổ chức phản công. 

     - Bóng Đá

     Siêu sao người Bồ Đào Nha đã chạy một mạch từ bên sân đối phương trở về phần sân nhà để áp sát cầu thủ của Atalanta. 

     - Bóng Đá

     Anh bám đuổi đối phương cho đến tận cuối sân của Man Utd, giúp Quỷ đỏ tránh được một tình huống phản công khá nguy hiểm. 

     - Bóng Đá

     Ở những phút cuối trận, Ronaldo luôn có mặt trong hàng thủ của Man Utd để hỗ trợ phòng ngự, anh thậm chí còn không ít lần chỉ huy các đồng đội ở khu vực này.

    Pressing luôn là vấn đề của Man Utd trong mùa này, và chứng kiến sự nỗ lực đáng khen ngợi của CR7 ở tuổi 36, tất nhiên là những cầu thủ khác sẽ cần phải noi gương. Nên nhớ, tinh thần chiến đấu luôn là yếu tố làm nên 'văn hóa' của đội chủ sân Old Trafford.  

    Solskjaer phát biểu sau trận thắng Atalanta

     
    Huỳnh Phong | 12:59 21/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...