MỚI NHẤT :
  • Alaba muốn 1 ngôi sao Bayern Munich chuyển đến Real
  • Vấn đề của Hannibal Mejbri
  • Chelsea tranh thần đồng MLS với Man City
  • Reece James nhận án cấm thi đấu
  • HLV Hà Nội FC nói gì sau trận thua 0-6 ở AFC Champions League?
  • Thủ môn Lens nói 1 câu với Tomiyasu sau pha bỏ lỡ tai hại
  • Hà Nội thua trắng 0-6, CĐV ĐNÁ được dịp cười nhạo Việt Nam
  • Hậu vệ Arsenal bị chê chậm chạp
  • 4 điểm sáng sau trận thua của Man Utd: Đẳng cấp "nhạc trưởng"
  • Chuyên gia phát cuồng với cầu thủ xuất sắc của M.U
  • Những cái tên có thể tạm thời thay thế Raphinha ở Barcelona
  • Eriksen nêu lỗ hổng lớn của Man United
  • Arteta nóng mặt ra đường pitch chỉ đạo Zinchenko
  • Giải mã hiện tượng Hong Kong, Nhật Bản đấu Hàn Quốc ở trận tranh HCV ASIAD
  • Leroy Sane trong tầm ngắm của Real Madrid, Barcelona
  • Chấm điểm Man United: Điểm 9 duy nhất
  • Chanathip vắng mặt trong chuyến du đấu châu Âu của Thái Lan
  • Cổ động viên Inter hứa sẽ tiếp đón Lukaku “nhiệt tình”
  • Barca muốn có sao mai Chelsea
  • Chuyên gia điểm mặt 6 cái tên khiến Ten Hag khổ sở
  • Armando Broja và sự đền đáp xứng đáng cho niềm tin của Pochettino
  • Bayern Munich nối dài chuỗi trận kỷ lục sau chiến thắng trước Copenhagen
  • Cho Napoli hưởng phạt đền, Chiellini đặt dấu hỏi với trọng tài
  • Thua Lens, Odegaard vẫn tự tin đối đầu Man City
  • HLV Ancelotti không hài lòng với trọng tài dù Real Madrid thắng trận
  • Scholes so sánh Ramus Hojlund với huyền thoại M.U
  • Pep so sánh Haaland
  • Kylian Mbappe và PSG có thể là hình mẫu phát triển của Newcastle United
  • Thi đấu 30 phút, Saka chứng minh cho quyết định mạo hiểm của Arteta
  • Chấm điểm Arsenal: Thất vọng Raya
  • Hà Nội phơi áo trước Urawa Red
  • 'Siêu cò' chiêu dụ Bellingham
  • Bayern có ngôi đầu, Thuram giúp Inter hạ Benfica
  • Xé lưới M.U, Zaha phá vỡ im lặng
  • "Kết quả hòa công bằng hơn, chúng tôi chơi ngang bằng Real Madrid"
  • Henry chỉ ra sai lầm chết người của Saliba
  • "Người hâm mộ Arsenal không thích Havertz"
  • Đứt mạch bất bại, Arteta gửi thông điệp đến Man City
  • Đội hình Arsenal ra sân nhiều nhất Champions League: Fabregas góp mặt, Henry lĩnh xướng hàng công
  • "Tôi chưa bao giờ tin M.U sẽ thách thức danh hiệu Premier League"
  • Nhìn 'ngựa ô' V-League thăng hoa, phép màu nào cho HAGL?

    06:03 Thứ hai 29/05/2023 | 1

    BongDa.com.vn Sự thành công của Thanh Hóa hay CAHN cho đến lúc này của V-League 2023 khiến NHM HAGL có lý do để chạnh lòng về đội nhà.

    Nhìn 'ngựa ô' V-League thăng hoa...

    V-League 2023 đang bước vào chặng đường quan trọng nhất của giai đoạn 1, nơi mà 8 đội bóng xếp trên và 6 đội xếp cuối sẽ tách thành 2 nhóm cho cuộc đua vô địch và trụ hạng. Nhìn vào top dẫn đầu ở thời điểm hiện tại, NHM sẽ không khỏi bất ngờ khi những cái tên đình đám như Hà Nội, Bình Định hay Viettel không phải là các đại diện thống trị BXH. Thay vào đó, Thanh Hóa và CAHN lại đang nổi lên như 2 "chú ngựa ô" và là ứng viên nặng ký cho ngôi vương mùa giải này.

    Đoàn quân HLV Velizar Popov đang có một mùa giải thăng hoa với thành tích bất bại cùng vị trí dẫn đầu sau 9 vòng đấu. Mới nhất, họ đã đánh bại Viettel với tỷ số 3-2 trên sân nhà. Chính lối chơi hiện đại mang hơi hướng châu Âu của nhà cầm quân người Bulgaria đã mang lại màu sắc mới cho đội bóng xứ Thanh khiến cho họ khó bị đánh bại.

    Nhìn Thanh Hóa, CAHN, ngẫm HAGL - Bóng Đá

    CAHN là ngựa ô của V-League 2023. Ảnh: VPF.

    Một cái tên khác là CAHN đang thật sự thăng tiến với chuỗi 6 trận liên tiếp không thua trong đó có 4 chiến thắng gần nhất. Tân binh của V-League đang vào phom với một lối chơi tấn công mạnh mẽ và đẹp mắt. Điều này xuất phát từ nguồn tài chính dồi dào cùng sự đầu tư đúng đắn của BLĐ CLB. Đại diện ngành công an đang nổi lên như 1 ứng viên nặng ký thách thức Hà Nội cùng chú ngựa ô còn khác là Thanh Hóa trên con đường chinh phục ngôi vương.

    ...phép màu nào cho HAGL?

    Nhìn sự thăng tiến của Thanh Hóa hay CAHN, NHM HAGL có lý do để chạnh lòng về thành tích của CLB. Sau sự ra đi của những Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn hay Vũ Văn Thanh, đội chủ sân Pleiku đang thực hiện một cuộc cải tổ về nhân sự. Chính điều đó mang đến những kết quả chưa thật sự tốt với 10 điểm và vị trí thứ 9 ở thời điểm hiện tại. Nói cách khác, đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang không có tham vọng tại V-League 2023.

    Phát biểu sau trận gặp Đà Nẵng, nhà cầm quân người Thái cũng đã khẳng định điều này. Ông nói: “Chúng tôi không quá đặt nặng hay quá kỳ vọng thế hệ trẻ ở mùa giải này vì đội trong giai đoạn chuyển giao. Tất cả sẽ cố gắng trả lời ở giai đoạn 2. Thế hệ Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... cũng cần đến 7, 8 năm để thích nghi, hoàn thiện. Các cầu thủ trẻ hiện tại chỉ mới có 2 - 3 tháng, làm sao sánh bằng lứa đàn anh. Chúng tôi cần thêm thời gian để hoàn thiện".

    Nhìn Thanh Hóa, CAHN, ngẫm HAGL - Bóng Đá

    HAGL chưa đáp ứng kỳ vọng tại V-League 2023. Ảnh: VPF.

    Cần phải nhớ rằng, ông bầu Đoàn Nguyên Đức từng có thời điểm phê phán câu chuyện một ông chủ nhiều đội bóng tại V-League và cho rằng chính điều đó khiến cho HAGL không thể đạt được mục tiêu vô địch. Thế nhưng, hãy nhìn cách mà Viettel lên ngôi tại giải đấu số 1 Việt Nam vào năm 2020 hay vị thế của Thanh Hóa cùng CAHN ở thời điểm hiện tại để thấy rằng, thành công chỉ đến khi một đội bóng có sự đầu tư đúng đắn và thể hiện được tham vọng của mình.

    Nói đến đây, NHM HAGL đã có thể thấy được lý do để phải chạnh lòng về đội bóng con cưng của mình ở thời điểm hiện tại. Muốn thành công, họ cần có những chính sách táo bạo chứ không phải điệp khúc muôn thuở “chỉ đá cho vui”.

    Hữu Danh | 05:33 29/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...