MỚI NHẤT :
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Nhìn lại tiki-taka, thứ bóng đá từng làm mê hoặc tất cả

    21:01 Thứ sáu 04/11/2022 | 2

    BongDa.com.vn Với việc Gerard Pique tuyên bố giải nghệ, đội hình Barcelona trứ danh với lối đá tiki-taka năm nào chỉ còn lại mỗi Sergio Busquets trong đội hình.

     

    Trận đấu với Almeria tới sẽ là màn chào tạm biệt của huyền thoại Gerard Pique với vũ đài bóng đá thế giới. Anh vừa là một mảnh ghép, vừa là chứng nhân lịch sử cho giai đoạn huy hoàng nhất của Barcelona nói riêng và đội tuyển Tây Ban Nha nói chung.

    Đó là giai đoạn cực thịnh của bóng đá xứ đấu bò, Barca của Pep Guardiola thuyết phục mọi khán giả khó tính nhất bằng thứ lối chơi mê hoặc mang tên tiki-taka. Thời điểm này, Blaugrana là tập thể mạnh nhất thế giới với những cá nhân sở hữu kỹ thuật thượng thừa, Xavi, Iniesta, David Villa hay đặc biệt nhất là thiên tài Lionel Messi. 

    Nhìn lại tiki-taka, thứ bóng đá làm mê hoặc người xem - Bóng Đá

     Gerard Pique đã chính thức tuyên bố giải nghệ.

    Johan Cruyff đã tạo ra tiki-taka, nhưng Pep Guardiola mới là người nâng tầm nó. Trong tiếng latinh, tiki nghĩa là chuyền, còn taka là chạy, dịch nôm na nghĩa là lối đá chuyền và chạy. Lối chơi này không cần những cầu thủ cao lớn, mà cần họ có kỹ thuật thật tốt, thể lực thật dẻo dai. Triết lý bóng đá này đã được đưa vào lò đào tạo La Masia của Barcelona và một loạt cầu thủ có thể hình khiêm tốn như Xavi, Iniesta, Pedro hay Messi đã xuất hiện cùng triết lý ấy.

    Gerard Pique là một hạt nhân nơi tuyến dưới  trong lối chơi của tiki-taka bởi bóng luôn được triển khai từ phần sân nhà, anh kết nối với các vệ tinh xung quanh như Dani Alves, Puyol, Eric Abidal và thường xuyên nhất là Xavi và Iniesta, những tiền vệ phụ trách nhiệm vụ kiến tạo lối chơi. 

    Khi thi đấu, Barca thi triển  tiki-taka bằng cách kiểm soát bóng, cầu thủ phải vừa chuyền và vừa phối hợp ít chạm với nhau, đặc biệt là phải di chuyển cả những lúc không có bóng để có khoảng trống. Điều này giúp họ bóng kiểm soát bóng nhiều hơn giúp làm chủ thế trận. Họ đá như được lập trình giống game bóng đá trong Play Station vậy.

    Nhìn lại tiki-taka, thứ bóng đá làm mê hoặc người xem - Bóng Đá

     Xavo, Iniesta và Messi là ba hạt nhân chính trong lối đá tiki-taka của Barca.

    Đó là giai đoạn mà mọi đối thủ chạm trán với Barca, đều không bao giờ có thể giành được quyền giữ bóng nhiều hơn họ, thậm chí là luôn nằm trong tình trạng phòng ngự co cụm, hay nói chính xác là chơi ở thế “chịu đòn”.

    Rất nhiều người đã nghĩ ra cách khắc chế tiki-taka, trong đó Jose Mourinho là người quyết liệt nhất. Có thời điểm, ông đẩy trung vệ Pepe lên đá tiền vệ phòng ngự để hạn chế không gian chơi bóng của hàng tiền vệ Barca. Nó hiệu quả nhưng chỉ kiềm tỏa được phần nào, bởi ma thuật mà Xavi và Iniesta thời đỉnh cao tạo ra, đơn giản là không thể ngăn cản.

    Nhìn lại tiki-taka, thứ bóng đá làm mê hoặc người xem - Bóng Đá

     Barcelona mùa giải 2010/2011 đơn giản là không có đối thủ.

    Sau trận thua trước Barca tại chung kết Champions League 2010/2011, HLV Sir Alex Ferguson của Man Utd từng thừa nhận rằng đây là đội bóng mạnh nhất ông từng chạm trán, đủ để nói lên sức mạnh vượt trội mà Blaugrana tạo ra.

    Nhờ tiki-taka mà tuyển Tây Ban Nha cũng được hưởng lợi rất nhiều. La Roja bê nguyên bộ khung của Barca, kết hợp với các hảo thủ từ Real Madrid như Xabi Alonso, Casillas và Sergio Ramos, từ đó giành được 3 chức vô địch lớn liên tiếp là EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012.

    Hiện tại, với sự xuất hiện của lối đá pressing tầm cao, thì tiki-taka đã thoái trào khi bị tìm ra cách khắc chế. Cùng với đó, Gerard Pique giải nghệ, thế hệ “Dream Team 2.0” của Barca năm nao giờ chỉ còn mỗi Sergio Busquets trong đội hình, và đó cũng là chứng nhân cuối cùng cho một tiki-taka vĩ đại năm nào.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc - theo xevathethao.vn | 20:31 04/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...