MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 0-0 PSG: Khai cuộc! (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Nhìn lại 9 cầu thủ Man Utd chiêu mộ bằng số tiền bán Cristiano Ronaldo

    12:12 Thứ tư 04/08/2021

    BongDa.com.vn Manchester United đã dùng số tiền 80 triệu bảng từ thương vụ bán Cristiano Ronaldo để mua 9 cầu thủ.

    1. Antonio Valencia (18 triệu bảng)

    Nhìn lại 9 cầu thủ Man Utd chiêu mộ bằng số tiền bán Cristiano Ronaldo - Bóng Đá

    Valencia là một máy chạy của Man Utd.

    Antonio Valencia chuyển đến Manchester United từ Wigan và được NHM kỳ vọng sẽ thay thế được Cristiano Ronaldo ở vai trò cầu thủ chạy cánh. Quỷ Đỏ chi ra 18 triệu bảng và nhận lại một sự thất vọng. Cầu thủ người Ecuador chỉ đơn thuần là một máy chạy và không có những pha xử lý nghệ sĩ, tinh tế hay khả năng kết liễu trận đấu như CR7.

    2. Michael Owen (miễn phí)

    Michael Owen là hợp đồng miễn phí và anh đến Man Utd khi đã ở bên kia của sườn dốc sự nghiệp. Trong 3 mùa giải gắn bó với Old Trafford, anh ra sân 52 lần và ghi được 17 bàn thắng. Đến mùa giải 2012/2013 anh chuyển sang chơi cho Stoke City trước khi tuyên bố giải nghệ.

    3. Gabriel Obertan (3.6 triệu bảng)

    Nhìn lại 9 cầu thủ Man Utd chiêu mộ bằng số tiền bán Cristiano Ronaldo - Bóng Đá

    Obertan không đáp ứng được kỳ vọng của BHL Man Utd.

    Gabriel Obertan là cầu thủ chạy cánh người Pháp. Anh có thân hình mảnh mai và khả năng đi bóng khéo léo. Tuy nhiên đẳng cấp của anh không thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn từ BHL. Trong suốt 2 mùa giải ở Man Utd, Obertan chỉ ra sân 28 trận và ghi đúng 1 bàn thắng.

    4. Mame Biram Diouf (4.1 triệu bảng)

    Mame Biram Diouf xứng danh là hàng hớ của Man Utd trong mùa hè 2009. Anh không thể hiện được nhiều và chỉ ra sân vỏn vẹn 6 trận và ghi được 1 bàn thắng trong mùa giải 2009/10. Sau đó anh chuyển đến Stoke City vào năm 2010/11 theo dạng cho mượn và rời Man Utd vào năm 2012.

    5. Bebe (7.9 triệu bảng)

    Cũng như Diouf, Bebe cũng là một bom xịt của Quỷ Đỏ. Cầu thủ người Brazil chỉ được sử dụng trong mùa giải đầu tiên 2010/11 và có được 2 bàn sau 7 trận. Ba mùa còn lại, Bebe được mang cho Besiktas, Rio Ave và Pacos de Ferreira mượn.

    6. Chris Smalling (7.2 triệu bảng)

    Nhìn lại 9 cầu thủ Man Utd chiêu mộ bằng số tiền bán Cristiano Ronaldo - Bóng Đá

    Smalling là trụ cột hàng thủ của Man Utd trong thời gian dài.

    Chris Smalling đến Man Utd vào tháng Giêng 2010, anh là trung vệ được đánh giá rất có tiềm năng của bóng đá Anh vào thời điểm bấy giờ. Trung vệ sinh năm 1989 ngay lập tức có được vị trí quan trọng trong hàng thủ Man Utd. Anh được trọng dụng suốt 9 mùa giải liền trước khi chuyển sang AS Roma theo dạng cho mượn vào năm 2019.

    7. Javier Hernandez (6.8 triệu bảng)

    Javier Hernandez đến Man Utd và ngay lập tức tạo ấn tượng sâu sắc. Chicharito được phong biệt danh là siêu dự bị vì đa phần bàn thắng đến với anh từ những lần được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Đặc biệt là những bàn thắng quan trọng. Phong độ tuyệt vời của anh chỉ kéo dài trong 3 mùa giải. Đến mùa 2013/14 hiệu suất ghi bàn giảm đi và sau đó chân sút người Mexico được mang cho Real Madrid vào mùa giải 2014/15.

    8. Anders Lindegaard (4.5 triệu bảng)

    Đến Manchester United từ năm 2010 và gắn bó 5 năm. Tuy nhiên thủ thành người Đan Mạch không thể tìm được chỗ đứng và chỉ ra sân 19 lần.

    9. Ashley Young (17 triệu bảng)

    Nhìn lại 9 cầu thủ Man Utd chiêu mộ bằng số tiền bán Cristiano Ronaldo - Bóng Đá

    Young có những cống hiến quan trọng cho Man Utd.

    Ashley Young đến Old Trafford vào tháng 6/2011 và là một trong những tân binh đáng chú ý của Man Utd. Anh là nhân vật cuối cùng trong số những cầu thủ được chiêu mộ từ quỹ tiền Quỷ Đỏ thu được từ việc bán Ronaldo cho Real Madrid. Sau 9 mùa giải gắn bó, cầu thủ người Anh ra sân 261 lần và ghi 19 bàn cho Man Utd.

    Cú hat-trick của Ronaldo tại Old Trafford

     
    Đăng Huy | 11:42 04/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...