MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • Nhìn lại 2 trận chung kết C1 của Klopp: Cơn 'ác mộng' kéo dài

    11:26 Thứ sáu 31/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức chưa bao giờ có duyên với các trận chung kết, và đây chính là điều khiến các CĐV Liverpool lo lắng trước cuộc thư hùng với Tottenham.

    Từ nỗi ám ảnh ở Wembley...

    2012/13 là mùa giải đỉnh cao của Borussia Dortmund với những màn trình diễn khiến châu Âu phải "trầm trồ". Vào thời điểm ấy, tập thể đội chủ sân Signal Iduna Park là sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Với sự dẫn dắt của đội trưởng Sebastian Kehl, cùng với lứa cầu thủ đầy tài năng Marco Reus, hay Robert Lewandowski, "Vàng Đen" đã giúp các CĐV sống trong chuỗi ngày như mơ.

    Hành trình tại Champions League của Jurgen Klopp và các học trò cũng vô cùng kịch tính. Sau khi dễ dàng đánh bại Shakhtar Donetsk 5-2 sau 2 lượt trận ở vòng 1/8, thử thách thực sự đã đến với Borussia Dortmund. CLB vùng Ruhr đã giành những chiến thắng sát nút 3-2 trước Malaga ở tứ kết và 4-3 trước Real Madrid ở bán kết để đoạt vé đến Wembley.

    Nhìn lại 2 trận chung kết C1 của Klopp: Cơn 'ác mộng' kéo dài - Bóng Đá

     Pha bóng gây ám ảnh đối với fan hâm mộ Dortmund.

    Thế nhưng, những gì diễn ra tại nước Anh có lẽ sẽ còn ám ảnh "Die Borussen". Đối đầu với một Bayern Munich hùng mạnh vừa hủy diệt Barcelona 7-0, Marco Reus và các đồng đội vẫn thể hiện quyết tâm cao độ và chơi đầy máu lửa. Mặc dù vậy, các chàng trai trẻ của Dortmund khi ấy đã gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

    Phút 89 tỉ số vẫn đang là 1-1, Arjen Robben có tình huống xâm nhập vòng cấm đầy bất ngờ để đối mặt với Roman Weidenfeller. Không phải là cú sút như búa bổ, không phải là pha dứt điểm kĩ thuật, chỉ đơn giản là một pha chạm bóng vừa đủ. Hình ảnh Neven Subotic ngã khụy xuống chính là bộ mặt đội bóng của Jurgen Klopp khi ấy - sự bất lực. 

    Một thế hệ cầu thủ trẻ trung, giàu khát vọng và tài năng bậc nhất châu Âu đã bại trận. Marco Reus, Ilkay Gundogan và Rober Lewandowski gục ngã và rơi nước mắt. Người ta tự hỏi rằng liệu đến bao giờ Borussia Dortmund mới có cơ hội để bước vào một trận chung kết cúp C1? Jurgen Klopp một lần nữa lỡ hẹn.

    ... cho đến thảm họa ở Kiev

    Có rất nhiều điều để nói về trận chung kết giữa Real Madrid và Liverpool trên đất Ukraine. Người ta cho rằng Sergio Ramos đã phá hỏng cuộc thư hùng đáng chờ đợi của mùa giải 2017/18. Đội trưởng của Los Blancos có pha "xấu chơi" với Mohamed Salah, ngôi sao sáng nhất của The Kop và khiến anh phải rời sân sớm.

    Và vẫn là cựu hậu vệ Sevilla với tình huống đánh nguội với Loris Karius khiến thủ môn sinh năm 1993 gặp không ít vấn đề về tâm lý. Câu chuyện sau đó chính là thảm họa dành cho đoàn quân của Jurgen Klopp với những sai lầm của cựu thủ thành Mainz 05. Karius sau trận cũng bật khóc nức nở và xin lỗi người hâm mộ "Lữ đoàn đỏ".

    Nhìn lại 2 trận chung kết C1 của Klopp: Cơn 'ác mộng' kéo dài - Bóng Đá

     Không CĐV Liverpool nào muốn hình ảnh này sẽ tái diễn tại Wanda Metropolitano.

    Giống như Borussia Dortmund, Liverpool ở mùa giải năm trước là một thế lực rất khó để ngăn cản. Thế nhưng, có lẽ chiến lược gia người Đức thực sự không có duyên ở các trận chung kết. Bằng cách kỳ diệu nào dó, những đội bóng của ông đều phải đối mặt với hàng loạt tấn bi kịch.

    Jurgen Klopp là một chiến lược gia đại tài, luôn trung thành với triết lý của mình để đi đến thành công. Thế nhưng, ông sẽ không thể trở nên vĩ đại nếu thiếu Champions League. Lần thứ 3 cho cựu thuyền trưởng Dortmund và lần thứ 2 liên tiếp cho The Kop. Đừng ám ảnh, hãy bản lĩnh và tiến lên, Liverpool!

    Giang Nam | 10:50 31/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...