MỚI NHẤT :
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • "Nhìn Juve giành 3 điểm mà chúng tôi tức điên lên được!"

    09:04 Thứ tư 27/11/2019

    BongDa.com.vn Chiến thắng của Juventus khiến ngôi sao Atletico Madrid không cảm thấy thuyết phục.

    Vào rạng sáng nay, màn đối đầu đầy duyên nợ giữa Atletico Madrid và Juventus trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng D Champions League đã diễn ra. Còn nhớ vào mùa giải năm ngoái, Bà đầm già thành Turin đã cho đại diện đến từ La Liga nhận trái đắng sau 90 phút tại Torino, qua đó giành quyền đi tiếp ở vòng 8 đội.

    Vì vậy, HLV Diego Simeone cùng các học trò quyết tâm phục thù trong lần đối đầu này. Sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, hai đội thực hiện các tình huống thăm dò đối thủ, dù có một vài cơ hội nguy hiểm được tạo ra nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức độ nguy hiểm. 

    Phải chờ đến phút bù giờ hiệp một, xuất phát từ tình huống Juve được hưởng quả đá phạt, Lão phu nhân mới có được bàn thắng khai thông thế bế tắc nhờ cú sút tinh tế của ngôi sao người Argentina, Paulo Dybala. Sau khi thủng lưới, Atletico tràn lên tấn công trong hiệp hai và tạo ra vô vàn cơ hội ngon ăn, tuy nhiên suốt thời gian còn lại, vẫn không có một cầu thủ nào bên phía Los Rojiblancos điền tên lên bảng điểm, do đó họ đành chịu cảnh trắng tay trên đất khách.

    'We are very angry'- Atletico Madrid fuming after Juventus loss - Bóng Đá

     Siêu phẩm của Dybala đã giúp Juve giành quyền đi tiếp.

    Sau trận đấu, tiền vệ Koke tỏ ra khá bất mãn với kết quả này. Anh cho rằng, Los Rojiblancos mới là đội xứng đáng giành 3 điểm. Phát biểu với Goal, ngôi sao 27 tuổi nói:

    "Chúng tôi vô cùng tức giận, cả đội đã thể hiện tất cả những gì tốt nhất, chúng tôi đã tạo ra cơ hội, nhưng may mắn đã không mỉm cười với chúng tôi. Họ không hề áp đảo chúng tôi, Juve chỉ ghi được một bàn trong phút cuối hiệp một. Trong khi đó chúng tôi đã thử mọi cách, kiểm soát bóng, tấn công tốt và chúng tôi chỉ cần đưa bóng vào lưới nữa thôi..."

    Ramos phát biểu sau trận gặp Atletico:

    Trường Sơn | 08:44 27/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...