Kể từ thời điểm TTCN mở cửa đến nay, Manchester United đã dốc toàn lực cho thương vụ Jadon Sancho. Sau nhiều cuộc đàm phán, Quỷ đỏ và Borussia Dortmund cuối cùng cũng gần tìm được tiếng nói chung, và có thể khẳng định rằng thương vụ này sẽ được hoàn tất trong mùa Hè. Sau Sancho, mục tiêu tiếp theo mà Man Utd hướng đến là Eduardo Camavinga, sao trẻ thuộc biên chế Rennes.
Thực tế, không phải đội chủ sân Old Trafford thiếu tiền vệ trụ, mà các phương án trong tay HLV Ole Gunnar Solskjaer đều có nhược điểm của riêng mình. Nemanja Matic từng là một "máy quét" hàng đầu châu Âu, nhưng tuổi tác đã không còn cho phép anh thi đấu thường xuyên. Hơn nữa, những bước chạy của Matic cũng đã trở nên chậm chạp thấy rõ.
Trong khi đó, bộ đôi Fred và Scott McTominay chỉ phát huy tối đa khả năng của bản thân khi được đá cặp cùng nhau trong tuyến giữa. Song, nếu Solskjaer sử dụng hai cái tên này, ông buộc phải để Paul Pogba ngồi dự bị - một sự đánh đổi quá lớn. Vì vậy, chiêu mộ Camavinga là một quyết định hoàn toàn hợp lý. Chẳng những gia cố được tuyến giữa, mà ngôi sao này còn giải phóng được Pogba và Bruno Fernandes khỏi nhiệm vụ phòng ngự.
Ở tuổi 18, Camavinga đã trở thành trụ cột của Rennes và được "ăn cơm tuyển". Mùa trước, anh là một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu Ligue 1, với khả năng vượt trội nhất là đoạt bóng từ chân đối thủ. Ngoài ra, khả năng chuyền bóng của Camavinga cũng được đánh giá cao, giúp anh có được tầm ảnh hưởng nhất định đối với lối chơi chung của đội. Quan trọng hơn, Camavinga sẽ còn phát triển vượt bậc trong tương lai, và sẽ không quá bất ngờ nếu anh đột phá trở thành một cầu thủ đẳng cấp thế giới.
Hiện tại, Man Utd đang phải cạnh tranh gay gắt với một ông lớn là Paris Saint-Germain trong thương vụ này. Mùa Hè trước, Quỷ đỏ cũng tham gia vào một cuộc chiến tương tự, khi cùng với Borussia Dortmund tranh đoạt Jude Bellingham. Và nhìn từ thất bại đó, đội chủ sân Old Trafford đã có lý do để chiêu mộ Camavinga bằng mọi giá.
Sau một năm ở Dortmund, Bellingham đã thăng tiến vượt bậc và trở thành trụ cột của CLB vùng Ruhr. Vừa qua, anh còn được HLV Gareth Southgate triệu tập vào ĐT Anh để tham dự EURO 2020 và trở thành cầu thủ trẻ nhất của Tam Sư được ra sân tại giải đấu này. Nhìn lại quá khứ, có lẽ Man Utd sẽ cảm thấy rất tiếc nuối vì không đáp ứng được yêu cầu của Bellingham: ra sân thường xuyên ở đội một.
Nếu không muốn để vụt mất thêm một "viên ngọc thô" sáng giá bậc nhất thế giới, thì đã đến lúc Man Utd sửa sai với Camavinga. Quan tâm thôi là chưa đủ, họ cần phải đáp ứng những yêu cầu mà tiền vệ này đề ra. Mùa trước, Camavinga nằm trong danh sách 79 tiền vệ ở độ tuổi 26 tuổi trở xuống có hơn 1500 phút ra sân tại Ligue 1. Vì vậy, chẳng có lý do gì để Quỷ đỏ nghi ngờ về khả năng thi đấu thường xuyên và thể hiện bản thân trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp của ngôi sao này.
Hơn hết, tuy phía Rennes đang hét giá hàng chục triệu bảng, nhưng thực tế thì hợp đồng giữa Camavinga và CLB chỉ còn lại thời hạn một năm. Nếu đạt được thỏa thuận cá nhân, chắc chắn Rennes sẽ chấp nhận để ngôi sao người Pháp gia nhập Quỷ đỏ với một mức phí dễ chịu hơn rất nhiều - nếu họ không muốn mất trắng tiền vệ này vào mùa Hè năm sau.
Camavinga tập luyện cùng ĐT U21 Pháp