MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Nhìn Dean Smith nhận thẻ đỏ, Guardiola thản nhiên: "Tôi không biết luật việt vị"

    05:43 Thứ năm 21/01/2021

    BongDa.com.vn Man City vừa giành thắng lợi 2-0 khá tranh cãi trước Aston Villa trên sân nhà.

    Bernardo Silva và Ilkay Gundogan là 2 cái tên đã ghi bàn thắng muộn màng cho Man City. Tuy nhiên, có tình huống gây nhiều tranh cãi trong bàn mở tỷ số của Silva, khiến HLV của Aston Villa, Dean Smith phản ứng dữ dội và bị truất quyền chỉ đạo.

    PEP: 'BERNARDO CAN DO EVERYTHING' - Bóng Đá

     Guardiola tự hào với chiến thắng.

    Cụ thể, ở pha bóng đó, trung vệ Tyrone Mings xử lý bóng lóng ngóng bên phần sân nhà, bị Rodri cướp được và mau chóng chuyền xuống cho Silva ghi bàn. Điều đáng nói là Rodri đã di chuyển từ dưới lên để lấy bóng.

    "Đó là một quyết định kỳ lạ," Dean Smith lên tiếng. "Tôi chưa thấy một bàn thắng nào như thế được đưa ra. Nó cần phải được xem xét lại. Tôi không nghĩ bất cứ ai ở sân vận động này lại nghĩ rằng đó là một bàn thắng."

    Pep Guardiola của Man City mau chóng có lời đáp trả. Vị HLV người Tây Ban Nha nói: "Tôi không xem hình ảnh đó trên TV. Tôi biết họ phàn nàn, nhưng VAR còn ở đó.

    Tôi không biết luật việt vị. Nếu nó việt vị, tôi chắc chắn VAR sẽ không công nhận bàn thắng. Nhìn chung, chúng tôi đã chơi rất xuất sắc theo ý đồ của mình. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng.

    Bạn phải thể hiện được lối chơi của mình, nếu bạn muốn xứng đáng trở thành nhà vô địch - kế hoạch cho trận đấu và cách bạn triển khai. Chúng tôi đã có được điều đó."

    Hiện tại, Man City đang xếp thứ 2 trên BXH Premier League, kém Man Utd 2 điểm, nhưng còn 1 trận chưa đá.

    Guardiola khen ngợi Jack Grealish:

     
    Minh Tuấn | 05:13 21/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...