MỚI NHẤT :
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Nhìn De Beek, mới thấy Rangnick đã đúng

    13:59 Thứ hai 07/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Hà Lan có một màn thể hiện tương đối mờ nhạt trong lần đầu tiên được đá chính tại Premier League mùa này.

     

    Không nằm ngoài dự đoán, Manchester United đã đối mặt với rất nhiều khó khăn trong ngày thiếu vắng Bruno Fernandes, và thậm chí thầy trò HLV Erik Ten Hag còn đứt mạch bất bại khi bị Aston Villa hạ gục với tỷ số 1-3 chung cuộc. Có thể nói, một trong những lý do chủ yếu dẫn đến thất bại của Quỷ đỏ là màn thể hiện thảm hại đến từ Donny Van de Beek, người trực tiếp thay thế vai trò của Bruno vào đêm qua.

    Manchester United’s Donny van de Beek slammed for taking ‘five years’ to make a pass during Aston Villa defeat - Bóng Đá

     De Beek có một trận đấu mờ nhạt. 

    "Giống như Paul Pogba, tôi nhận thấy De Beek là một cầu thủ ở trung tâm hàng tiền vệ, là mẫu cầu thủ chơi ở vị trí 'số 6' hoặc 'số 8', và chúng tôi có khá nhiều cầu thủ giỏi khác ở những vị trí này. Vì vậy, cậu ấy không có nhiều thời gian thi đấu."

    "Nhưng, điều đó không có nghĩa là cậu ấy không đủ giỏi cho Premier League hoặc Manchester United. Tôi khá chắc chắn rằng cậu ấy sẽ được ra sân nhiều tại Everton và thể hiện chất lượng của mình."

    Đó là những chia sẻ đến từ HLV Ralf Rangnick trong một cuộc trao đổi hồi tháng Hai, không lâu sau khi chiến lược gia người Đức quyết định để De Beek chuyển đến Everton theo dạng cho mượn. Và chứng kiến màn thể hiện dưới mức trung bình của tiền vệ này trong trận thua Aston Villa, có thể nói, quan điểm của Rangnick đối với De Beek là thực sự đúng đắn.

    Manchester United: Fabrizio Romano reveals Ralf Rangnick anger over Julian Alvarez transfer - Bóng Đá

     Có lẽ Rangnick đã đúng.

    Trên lý thuyết, De Beek đã thi đấu trong vai trò tiền vệ hộ công để thế chỗ Bruno Fernandes, nhưng những gì anh thể hiện trên sân thực tế lại hoàn toàn không giống với một 'số 10'. Không khó để nhận thấy, thay vì chủ yếu hoạt động ở trung lộ và trở thành trung tâm của mọi tình huống tổ chức tấn công, ngôi sao người Hà Lan lại di chuyển khắp sân và ít khi tham vào những pha hãm thành của Man Utd. 

     - Bóng Đá

     Bản đồ nhiệt của Bruno mùa này, dễ dàng nhận thấy anh chủ yếu hoạt động ở trung lộ, gần vòng cấm đối phương và ngay phía sau tiền đạo cắm.

     - Bóng Đá

     Bản đồ nhiệt của De Beek trong trận thua Aston Villa, anh lại di chuyển ở quá nhiều khu vực, bao gồm cả giữa sân và hành lang cánh phải.

    Hơn hết, trái ngược với Bruno Fernandes, De Beek hoàn toàn thiếu đi - hoặc không dám thể hiện khả năng sáng tạo của mình. Anh chủ yếu lựa chọn những giải pháp an toàn, những đường chuyền ngắn thay vì những tình huống 'liều ăn nhiều' như Bruno, với những đường chuyền mạo hiểm, có thể dễ dàng khiến Man Utd mất quyền kiểm soát bóng nhưng đồng thời lại có khả tạo đột biến rất cao.

    Nhìn chung, De Beek đã thiếu đi khả năng xử lý bóng nhanh nhạy và tư duy sáng tạo của một tiền vệ hộ công. Có lẽ, đúng như lời Rangnick, ngôi sao người Hà Lan sẽ phù hợp hơn với vai trò tiền vệ trung tâm ở môi trường Premier League.

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 13:29 07/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...