MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Nhìn Chelsea chi 120 triệu, mới thấy sự đúng đắn của Liverpool trong vụ Jota

    08:03 Thứ năm 01/07/2021 | 6

    BongDa.com.vn The Kop có quyền tự hào về quyết định chiêu mộ ngôi sao người Bồ Đào Nha vào kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái.

    Sau khi giành chức vô địch Premier League vào mùa giải 2019/20, Liverpool đã đứng trước rất nhiều đồn đoán về việc chiêu mộ bộ đôi người Đức - Kai Havertz cùng với Timo Werner, bởi họ được xem như sư bổ sung hoàn hảo cho đội hình The Kop đồng thời giúp hàng công CLB ổn định tương lai lâu dài.

    Tuy nhiên sau tất cả, sự khó khăn trong vấn đề tài chính khiến đội chủ sân Anfield phải buông bỏ thương vụ này và khi cơ hội vụt xa tầm tay, họ đành chấp nhận nhìn Chelsea chi 120 triệu bảng để đưa hai cầu thủ đầy triển vọng về Stamford Bridge.

    Đã có rất nhiều cổ động viên The Kop bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến cả hai mục tiêu hàng đầu rơi vào tay đối thủ. Song sau một mùa giải, có lẽ họ đã phần nào cảm thấy rằng, quyết định đến từ thượng tầng CLB có phần hợp lý.

    Nhìn Chelsea chi 120 triệu, Liverpool mới thấy sự đúng đắn trong vụ Jota - Bóng Đá

     Cặp đôi bom tấn của Chelsea.

    Cặp song sát người Đức gây ấn tượng mạnh mẽ ngay mùa giải đầu tiên khoác áo The Blues. Cả hai đều ghi những bàn thắng quan trọng tại Champions League để giúp đội nhà có lần thứ hai trong lịch sử nâng cao danh hiệu cao quý nhất cấp câu lạc bộ.

    Tuy nhiên xét ở mặt trận Premier League, cả Havertz lẫn Werner đều chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Từ một ngôi sao được ví như sát thủ săn bàn tại Bundesliga, Werner bỗng trở nên cực kỳ vô duyên trước các cơ hội kể từ khi khoác lên mình màu áo Chelsea.

    Mùa giải năm ngoái, anh chỉ có được vỏn vẹn 6 bàn thắng dù ra góp mặt đến 35 lần tại EPL. Trong khi đó, Havertz có màn khởi đầu khá chậm chạp nhưng lại bùng nổ ở giai đoạn cuối mùa.

    So với khoảng tiền 120 triệu bảng Chelsea đã bỏ ra, rõ ràng màn trình diễn đến từ bộ đôi người Đức vẫn chưa đáp ứng hết sự kỳ vọng. Còn ở chiều hướng ngược lại, Liverpool có quyền tự hào khi tân binh Diogo Jota của họ đã lập tức phát huy tác dụng.

    Thắng Arsenal, Liverpool đã sẵn sàng để 'hướng đến' Real Madrid? - Bóng Đá

     Jota là bản hợp đồng thành công của Liverpool.

    Để sở hữu ngôi sao người Bồ Đào Nha, The Kop chỉ bỏ ra khoản kinh phí bằng 1/3 số tiền khổng lồ Chelsea  bạo chi cho Werner và Havertz. Tuy nhiên hiệu quả mà Jota mang lại thực sự rất đáng kinh ngạc.

    Ngay trong mùa giải đầu tiên tại Anfield, cầu thủ 24 tuổi đã sớm chứng tỏ tầm ảnh hưởng vào lối chơi chung, thậm chí còn đe dọa đến suất đá chính của những cái tên vốn luôn chiếm giữ một vị trí bất khả xâm phạm trong đội hình của HLV Jurgen Klopp (Sadio Mane hay Roberto Firmino).

    Sau 30 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa trước, Jota bỏ túi đến 13 pha lập công, con số ấn tượng hơn hẳn hai bom tấn bên phía Chelsea (Havertz 9 bàn và Werner 12 bàn).

    TRỰC TIẾP Liverpool 0-0 Aston Villa (H1): Diogo Jota ra sân ngay từ đầu - Bóng Đá

     Không thể bàn cãi về phong độ của Jota tại EPL.

    Mặc dù vậy, vẫn không thể phủ nhận rằng bộ đôi người Đức đang cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn. Ở độ tuổi tuyệt vời để phát triển sự nghiệp, ắt hẳn họ sẽ còn tiến bộ hơn nữa nhờ sự chỉ bảo tận tình đến từ Thomas Tuchel.

    Còn về phần Jota, chắc chắn anh sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong kế hoạch tìm lại vị thế của Liverpool mùa tới.

    Jota nhận xét về hàng công tuyển BĐN

     
    Trường Sơn | 07:33 01/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...