Bước sang năm 2024, có thể nói Manchester United đã tạm xua tan bầu không khí ảm đạm tại Old Trafford với chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường - bao gồm 6 chiến thắng. Qua đó, thầy trò HLV Erik Ten Hag cũng đã chính thức trở lại với đường đua Top 4, và họ chỉ còn cách vỏn vẹn 5 điểm so với đội xếp thứ tư là Aston Villa - CLB vừa bị chính Quỷ đỏ đánh bại cách đây 2 vòng đấu.
Dễ dàng nhận thấy, sự "hồi sinh" của hàng công là yếu tố giúp Man Utd thăng tiến. Trong khi Alejandro Garnacho liên tiếp tỏa sáng dù phải chuyển sang hành lang cánh phải, thì Marcus Rashford cũng đã ghi bàn lẫn kiến tạo trở lại. Nhưng quan trọng nhất, Rasmus Hojlund đã "giải hạn" và không thể ngừng ghi bàn. Dù vậy, trái với trường hợp của Hojlund, một bom tấn khác của Man Utd là Antony vẫn gây thất vọng mạnh mẽ.
Tính đến thời điểm hiện tại, Antony đã góp mặt trong 11 trận đấu của Man Utd trên mọi đấu trường, bao gồm 8 lần đá chính. Nhưng đổi lại, anh vẫn chưa thể đóng góp bất kỳ bàn thắng hay đường kiến tạo nào cho đội chủ sân Old Trafford, và có lẽ, các cổ động viên Quỷ đỏ cũng chẳng thể nhớ nỗi lần gần nhất ngôi sao người Brazil mang đến một màn trình diễn tích cực là khi nào.
Với những gì đã thể hiện trong hai mùa giải khoác áo Man Utd, sẽ không quá khi nói rằng Antony thực sự đã trở thành bản hợp đồng thất bại bậc nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Cập bến Old Trafford với mức phí lên đến 85 triệu bảng, nhưng những tác động mà Antony mang đến thậm chí còn kém xa một tài năng trẻ là Alejandro Garnacho. Và nhìn vào Antony, có thể nói Sir Jim Ratcliffe đã đưa ra một quyết định hoàn toàn đúng đắn.
Truyền thông Anh khẳng định, sau khi hoàn tất thương vụ mua lại 25% cổ phần, Sir Jim sẽ tiến hành bổ nhiệm một vị Giám đốc thể thao vào ban lãnh đạo của Man Utd. Khi ấy, quyền lực trong công tác chuyển nhượng sẽ lập tức được chuyển từ tay Ten Hag sang vị Giám đốc này, đồng nghĩa với việc chiến lược gia người Hà Lan sẽ không còn được toàn quyền quyết định quá trình mua bán cầu thủ tại Old Trafford.
Trong những kỳ chuyển nhượng vừa qua, Man Utd luôn dốc sức để ký kết những bản hợp đồng mà Ten Hag mong muốn, nhưng ngoại trừ Lisandro Martinez thì hầu hết những thương vụ đắt giá của Ten Hag đều không đáp ứng được kỳ vọng. Trong đó, Antony hiển nhiên là minh chứng cụ thể nhất, và thậm chí Man Utd còn được cho là đang tính đến chuyện tống khứ cầu thủ này.
Đối với những bản hợp đồng bom tấn còn lại, trong khi Casemiro đã sa sút nghiêm trọng sau khi bước sang mùa giải thứ hai, thì Andre Onana, Mason Mount và Rasmus Hojlund đều chưa thể chứng minh được giá trị của mình. Nhìn chung, Sir Jim thực sự đã có một quyết định sáng suốt khi tước bỏ quyền lực của Ten Hag trong quá trình chuyển nhượng.