MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Nhân tố lạ lập công, Italia giành vị trí nhất bảng A

    01:02 Thứ hai 21/06/2021 | 2

    BongDa.com.vn Bàn thắng duy nhất của Matteo Pessina giúp thầy trò Roberto Mancini giành 3 điểm nhẹ nhàng ở lượt đấu cuối bảng A EURO 2020

    Italia và xứ Wales bước vào lượt trận cuối bảng A EURO 2020 trên SVĐ Stadio Olimpico. Đội chủ nhà ra sân với tâm thế thoải mái khi thầy trò HLV Roberto Mancini đã giành quyền vào vòng 1/8. Phía bên kia trận tuyến, xứ Wales cần ít nhất 1 điểm để chắc suất đi tiếp.

    HLV Mancini thực hiện 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Alessandro Bastoni, Matteo Pessina, Emerson Palmieri, Marco Verratti.... lần lượt được trao cơ hội ra sân. 

    Trong khi đó, HLV tạm quyền Robert Page tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể nhằm giúp đội nhà đạt kết quả có lợi. Những gương mặt trụ cột như Gareth Bale, Daniel James, Aaron Ramsey đều đá chính ngay từ đầu.

    bài sau trận Italia vs Wales - Bóng Đá

    Italia áp đảo đối thủ.

    Với dàn nhân sự tốt hơn, Italia chủ động tràn lên phần sân nhà xứ Wales ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ áo xanh xử lý bóng gọn gàng, kiểm soát thế trận tốt, di chuyển hết sức hợp lý giữa các vị trí.

    Những cơ hội nguy hiểm lần lượt xuất hiện với Italia. Phút 11, Bastoni phất đường bóng dài cho Andrea Belotti xâm nhập vòng cấm địa xứ Wales. Đáng tiếc, pha chuyền bóng của Bastoni hơi sâu.

    Chỉ 5 phút sau đó, Emerson tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm xứ Wales. Đáng tiếc bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Danny Ward. Phút 24, Belotti căng ngang vô cùng thuận lợi ở hành lang cánh phải nhưng đã không có cầu thủ Italia nào đón được đường chuyền từ Belotti.

    bài sau trận Italia vs Wales - Bóng Đá

    Pha dàn xếp tấn công đáng chú ý của Italia. 

    Đứng trước sự áp đảo từ Italia, xứ Wales không có nhiều phương án đáp trả. Những cái tên sáng giá như Bale hay Ramsey đều chơi mờ nhạt ở 45 phút đầu tiên. Tình huống nguy hiểm nhất của đội bóng áo đỏ xuất hiện ở phút 27.

    Từ quả phạt góc của Daniel James, một cầu thủ áo đỏ lao vào đánh đầu cực căng về khung thành Donnarumma.

    Sau nhiều nỗ lực hãm thành liên tiếp. Italia hái quả ngọt. Phút 39, Pessina chạm bóng tinh tế trong vòng cấm địa xứ Wales trước khi tung cú sút hạ gục Ward. Verratti là tác giả của pha kiến tạo với đường tạt bóng tầm thấp từ chấm đá phạt trực tiếp.

    bài sau trận Italia vs Wales - Bóng Đá

    Pessina mở tỷ số trận đấu.

    Quãng thời gian còn lại ở hiệp 1, Italia tiếp tục áp đảo nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết 45 phút đầu tiên.

    Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Italia tiếp tục chơi lấn lướt xứ Wales. Các học trò của HLV Mancini thực hiện đa dạng các phương án tiếp cận khung thành đối phương. 

    Phút 52, Bernardeschi tung cú sút chân trái đưa bóng chạm cột dọc khung thành xứ Wales từ quả đá phạt trực tiếp. Chỉ 3 phút sau đó, đội khách rơi vào tình huống vô cùng bất lợi. 

    bài sau trận Italia vs Wales - Bóng Đá

    Ampadu nhận thẻ đỏ trực tiếp.

    Cầu thủ Ethan Ampadu nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính sau tình huống giẫm vào chân Bernardeschi. Xứ Wales chỉ còn 10 người trên sân.

    Italia tận dụng lợi thế chơi hơn người ở quãng thời gian còn lại của trận đấu. Các cầu thủ áo xanh tiếp tục dồn ép xứ Wales. Phút 64, Chiesa đi bóng dũng mãnh ở hành lang cánh trái trước khi chuyền ngược lại cho Belotti. Đáng tiếc, cú sút của Belotti không thắng được thủ thành Ward.

    Xứ Wales có thời cơ thuận lợi gỡ hòa ở phút 75. Tuy nhiên, đội trưởng Bale đã tung cú sút đưa bóng bay lên trời trong sự nuối tiếc của nhiều CĐV quê nhà.

    bài sau trận Italia vs Wales - Bóng Đá

    Bale bỏ lỡ cơ hội hết sức ngon ăn.

    Quãng thời gian còn lại, Italia vẫn chơi nhỉnh hơn xứ Wales nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết thúc sau 90 phút, Italia giành thắng lợi sát nút 1-0 trước xứ Wales.

    Ở trận đấu cùng giờ, Thụy Sĩ vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số thuyết phục 3-1. Như vậy, sau 3 trận vòng bảng, Italia xếp thứ nhất, xứ Wales xếp thứ 2, Thụy Sĩ đứng thứ 3 và Thổ Nhĩ Kỳ xếp cuối cùng bảng A.

    Đội hình ra sân:

    Italia: Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson, Jorginho, Pessina, Verratti, Chiesa, Bernardeschi, Belotti.

    * Dự bị: Sirigu, Meret, Di Lorenzo, Spinazzola, Locatelli, Castrovilli, Insigne, Acerbi, Cristante, Immobile, Barella, Raspadori.

    Wales: Ward; Gunter, N.Williams, Rodon, Allen, Ramsey, Bale, C.Roberts, Ampadu, Morrell, James.

    * Dự bị: Hennessey, A. Davies, B. Davies, Lockyer, Wilson, T. Roberts, Moore, Norrington-Davies, J. Williams, Brooks, Mepham, Levitt.

    Tỷ số chung cuộc: Italia 1-0 xứ Wales

    Ghi bàn: Pessina (39')

    Bale và xứ Wales tập luyện chuẩn bị cho EURO 2020: 

     
    Anh Nguyễn | 00:32 21/06/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...