Arteta nói về Xhaka
Vào đêm qua, Arsenal có cuộc tiếp đón Burnley trên sân nhà. Đối đầu với một đội bóng đang thuộc nhóm cầm đèn đỏ và chỉ mới có duy nhất một chiến thắng kể từ đầu mùa, không ít CĐV Pháo thủ đã kỳ vọng vào 3 điểm dễ dàng cho đội nhà.
Song, ít ai ngờ rằng, rốt cuộc thì chiến thắng lại thuộc về Burnley, sau tình huống đánh đầu phản lưới nhà của Pierre-Emerick Aubameyang. Thực tế, Arsenal mới là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng tình hình đã trở nên khó khăn hơn với họ khi Granit Xhaka rời sân vì tấm thẻ đỏ ở phút thứ 56.
Chia sẻ về Xhaka, huyền thoại Patrice Evra cho rằng hành động của anh là không thể chấp nhận được. Standard dẫn lời cựu hậu vệ người Pháp:
"Nếu là Mikel Arteta, tôi sẽ không quan tâm đến việc Xhaka bước vào phòng thay đồ, giơ tay lên và nói, "Xin lỗi mọi người". Không, điều này là không thể chấp nhận được."
“Tôi không có mâu thuẫn gì với cầu thủ này. Nhưng tôi xin lỗi, đã đến lúc cậu ta phải nói, "Mọi người biết gì không, tôi đã làm tổn thương người hâm mộ, tổn thương đồng đội và huấn luyện viên, hãy để tôi ra đi."
Về phía Arteta, chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ rõ thái độ không hài lòng về tấm thẻ đỏ của cậu học trò:
“Không thể chấp nhận được. Thậm chí nó còn tệ hơn so với Nicolas Pepe ở trận gặp Leeds. Khi không giành chiến thắng trong một trận đấu, bạn không thể làm điều đó."