MỚI NHẤT :
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Nhấn chìm Lào, Indonesia tọa sơn quan hổ đấu

    18:30 Chủ nhật 12/12/2021

    BongDa.com.vn Đoàn quân HLV Shin Tae-yong đã dễ dàng đánh bại Lào, qua đó tạo đà hưng phấn cho 2 trận đấu quan trọng gặp Việt Nam và Malaysia.

    Buộc phải thắng để cạnh tranh tấm vé đi tiếp cùng Việt Nam và Malaysia, đoàn quân HLV Shin Tae-yong đã nhập cuộc chủ động. Indonesia tích cực cầm bóng và tổ chức các đợt tấn công về phía đối thủ. Trong khi đó, với vị thế yếu hơn, ĐT Lào tiếp cận trận đấu một cách thận trọng. Tim Garuda đã cầm bóng đến 79 % sau 10 phút đầu tiên. Tuy vậy, không có nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra.

    Đang phòng ngự tốt, đoàn quân HLV Sundramoorthy bỗng dưng phạm sai lầm. Kydavone Souvanny phạm lỗi với Dewangga trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Asunawi Mangkualam dễ dàng đánh bại thủ môn Souvannasangso mở tỷ số 1-0 cho Indonesia vào phút thứ 23. Thi đấu không quá ấn tượng nhưng đội tuyển xứ vạn đảo vẫn có điều mình cần.

    Đến phút thứ 35 của trận đấu, Tim Garuda có bàn gia tăng cách biệt. Từ pha tấn công bên phía cánh phải, Setiawan thực hiện quả tạt chính xác để Irfan Jaya dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0.

    s - Bóng Đá

    Indonesia dẫn trước Lào 2-1 sau 45 phút thi đấu.

    Đoàn quân HLV Sundramoorthy cố gắng tổ chức các đợt hãm thành để hy vọng tìm bàn thắng. Đến phút 41, họ bất ngờ có cơ hội. Trong một pha phản công, Bounphachan Bounkong có đường chuyền cho Kydavone Souvanny dứt điểm chéo góc rút ngắn tỷ số 1-2 cho đội tuyển xứ Triệu Voi. Đây chính là pha nổ súng đầu tiên của Thimsad (biệt danh của Lào) tại AFF Cup 2020.

    Hai đội tiếp tục tạo ra những tình huống nguy hiểm trong những phút sau đó. Tuy vậy, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-1 cho ĐT Indonesia.

    Những phút đầu hiệp 2 vẫn diễn ra với thế trận chủ động cho đội tuyển xứ vạn đảo. Phút 52, Tim Garuda đã đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên ngang trước đó. Đoàn quân HLV Shin Tae-yong vẫn tổ chức các đợt tấn công từ 2 hành lang biên và treo bóng vào khu vực cấm địa.

    Đến phút thứ 56, Indonesia có bàn nâng tỷ số lên 3-1. Từ pha tổ chức bên phía cánh trái, Kushedya Yudo chuyền ngược ra tuyến 2 cho Witan Sulaeman dứt điểm vào góc xa đánh bại thủ môn vào thay người Solasak Thilavong bên phía ĐT Lào.

    Đánh bại Lào, Indonesia tọa sơn quan Việt Nam đấu Malaysia - Bóng Đá

    Indonesia đã tạo ra thế trận vượt trội và dễ dàng đánh bại Lào.

    Cơ hội tiếp tục đến cho đội tuyển xứ vạn đảo. Dedik Setiawan dứt điểm rất căng từ trước vòng 16m50 ở phút 60 nhưng bóng bay vọt xà ngang. Indonesia chơi rất thoải mái khi đẫn với cách biệt 2 bàn và liên tiếp có được những tình huống nguy hiểm.

    Bàn thắng lại đến với Tim Garuda. Witan Sulaeman kiến tạo cho Ezra Walian đá nối nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 77. Thimsad dường như đã chịu trận.

    Chưa dừng lại ở đó, Evan Dimas thoát xuống bên phía cánh phải và dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 5-1 ở phút 84. Lần này, Alfeandra Dewangga là người đóng vai kiến tạo.

    Indonesia vẫn tạo ra những cơ hội ở những phút cuối nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 cho Evan Dimas và các đồng đội.

    Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, đoàn quân HLV Shin Tae-yong có được 6 điểm. Đội bóng xứ vạn đảo sẽ hướng tới 2 trận đấu quan trọng trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Việt Nam và Malaysia vào ngày 15 và 19/12 sắp tới.

    Kết quả: Lào 1-5 Indonesia

    Ghi bàn: Asunawi (P) 23', Irfan Jaya 35, Sulaeman 56',  Walian 77', Dimas 84; - Souvanny 41'

    Đội hình xuất phát:

    Lào:  Souvannasangso, Keophouvong, Saitaifah, Inthavong, Phomsavanh, Phommathep, Phetsivilay, Khochalern, Bounkong, Souvanny, Ketkeophomphone

    Indonesia: Ernando Ari, Edo Febriansyah, Alfeandra Dewangga, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya, Evan Dimas, Kushedya H. Yudo, Dedik Setiawan, Irfan Jaya

    Hữu Danh | 18:00 12/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...