MỚI NHẤT :
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • Nhấn chìm Indonesia, “phù thủy” Park cao tay ấn hơn HLV Indra Sjafri

    22:54 Thứ ba 10/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Quật ngã Indonesia, U22 Việt Nam đã mang về tấm HCV cho bóng đá Việt Nam sau 60 năm. Thầy Park khiến đối thủ tâm phục khẩu phục bằng trận thắng thứ 3 liên tiếp.

    Nói một cách chính xác hơn, các đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã khuất phục Indonesia đến 4 lần trong năm 2019. Tháng 3/2019, Việt Nam đả bại U23 Indonesia tại vòng loại U23 châu Á 2020 ở Mỹ Đình.Trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam quật ngã Indonesia tại đất Indo với tỷ số 3-1. Đấu SEA Games 2019, U22 Việt Nam thêm 2 lần gieo sầu cho nền bóng đá xứ vạn đảo bằng 2 chiến thắng thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp và khí phách của binh đoàn Rồng vàng.

    Trở lại với diễn tiến trận chung kết, “phù thủy” Park Hang-seo luôn có cách bố trí đội hình xuất phát gây bất ngờ thú vị cho người hâm mộ. Trận chung kết SEA Games 30 cũng không phải là ngoại lệ. Đỗ Thanh Thịnh bị đau và người đá hậu vệ cánh trái không phải Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Trọng Hoàng mà là Hồ Tấn Tài. Thầy Park tiếp tục đặt niềm tin vào Văn Hậu trong vai trò trung vệ lệch trái. Trung vệ Nguyễn Đức Chiến đá chính với nhiệm vụ tiền vệ phòng ngự đánh chặn, thu hồi bóng, hỗ trợ cho đàn anh Đỗ Hùng Dũng yên tâm tổ chức tấn công.

     - Bóng Đá

     Đoàn Văn Hậu là nhân vật chính của trận chung kết SEA Games 30. Ảnh Hiển Vinh.

    Phần sân đối diện HLV Indra Sjafri cũng có những con tính thận trọng cho trận tranh chức vô địch. Egy Maulana ngồi dự bị và người đá thay là Fauzi. U22 Indonesia vẫn dựa vào những miếng đánh biên tốc độ ở 2 cánh. Tiền vệ nhạc trưởng Evan Dimas được khuyến khích dâng cao với ý đồ thực hiện cú đấm bất ngờ từ tuyến 2.

    Mặc dù vậy, những toan tính này hoàn toàn lép vế trước sự cao tay ấn của “phù thủy” Park Hang-seo. Đức Chiến với khả năng tranh chấp mạnh mẽ, hiệu quả đã đảm bảo sự an toàn, là lá chắn thép nơi phần sân nhà của U22 Việt Nam. Rồng vàng gần như bóp nghẹt những miếng đánh biên của Indonesia. Trọng Hoàng, Tấn Tài chơi tập trung, khiến cho 2 chuyên gia chạy cánh Asnawi và Ramdani "tắt điện".

    Một trong những nét nổi bật của trận chung kết thuộc về Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ SC Heerenveen có màn trình diễn ấn tượng nhất tại SEA Games 30. Có lẽ sau thời gian “du học” tại Hà Lan, cầu thủ sinh năm 1999 đã trưởng thành và tiến bộ thấy rõ.

    Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, Văn Hậu còn hiệu quả trong tấn công. Hai lần lập công từ pha đánh đầu quý hơn vàng và cú đệm bóng xé lưới thủ môn Nadeo đã nói lên tất cả. Với cú đúp bàn thắng, Đoàn Văn Hậu xứng đáng nhận điểm 10 cho phong độ thăng hoa trong trận chung kết.

     - Bóng Đá

     Hà Đức Chinh giành danh hiệu Vua phá lưới SEA Games 30 với 8 bàn thắng. Ảnh Hiển Vinh.

    HLV Indra Sjafri dốc hết vốn liếng tung át chủ bài Egy Maulana vào sân nhằm tìm bàn gỡ hòa. Tim Garuda cũng tăng cường những đợt lên bóng từ 2 biên. Tuy vậy, trước “phù thủy” Park Hang-seo và U22 Việt Nam chơi tập trung, kỷ luật, Indonesia như va vào bức tường phòng ngự “bê tông cốt thép”. Ngược lại Tim Garuda còn nhận 2 đòn hồi mã thương “kết liễu” do Đỗ Hùng Dũng dứt điểm rất đẳng cấp và pha đệm bóng cận thành của Văn Hậu ấn định chiến thắng 3-0 mang về chức vô địch cho binh đoàn Rồng vàng.

    Nói HLV Park Hang-seo cao tay ấn hơn người đồng nghiệp Indra Sjafri là vậy!

    Tiểu Phương | 21:45 10/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...