MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Nhấn chìm Atalanta, Diogo Jota chỉ ra 2 cầu thủ đẳng cấp thế giới của Liverpool

    13:31 Thứ tư 04/11/2020

    BongDa.com.vn Tài năng người Bồ Đào Nha liên tục tỏa sáng kể từ khi gia nhập Liverpool.

     

    Klopp khen ngợi Atalanta sau chiến thắng của Liverpool

    Vào đêm qua, Liverpool tiếp tục công cuộc bảo vệ chức vô địch Champions League của mình bằng chuyến làm khách đến sân của Atalanta. Thầy trò HLV Jurgen Klopp được dự đoán sẽ trải qua 90 phút đầy khó khăn, trong bối cảnh thiếu vắng cả Fabinho lẫn Virgil Van Dijk, còn Atalanta vốn nổi tiếng với hàng công "siêu hạng".

    Dù vậy, Liverpool đã thể hiện thành công bản lĩnh của Nhà vô địch, và chung cuộc họ đã hủy diệt đại diện đến từ Serie A 5 bàn không gỡ. Trên đất Ý, một lần nữa Diogo Jota lại khẳng định mình không đến Anfield chỉ để làm "kép phụ", khi anh lập một cú hat-trick và xác lập hàng loạt cột mốc đáng nhớ cùng The Kop.

    Hat-trick hero Diogo Jota relishing playing alongside 'world class' Mohamed Salah and Sadio Mane - Bóng Đá

     Jota tiếp tục bùng nổ.

    The National News dẫn lời Jota, khi anh có những chia sẻ đáng chú ý sau trận:

    "Hiển nhiên, Mane và Salah là hai cầu thủ đẳng cấp thế giới, tất cả chúng ta đều biết về phẩm chất của họ. Chơi bóng cùng hai cầu thủ này giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình dễ dàng hơn, vì họ xuất sắc và chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời cùng nhau trong ngày hôm nay."

    "5 bàn thắng, điều đó không thường xuyên xảy ra. Đội đã ghi bàn sớm nên sau đó chúng tôi có thể kiểm soát trận đấu theo cách của mình."

    Nói về việc chơi bóng cho Liverpool, ngôi sao người Bồ Đào Nha chia sẻ thêm:

    “Tôi đang khoác áo đội bóng xuất sắc nhất trong sự nghiệp của mình cho đến thời điểm hiện tại." 

    Huỳnh Phong | 13:01 04/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...