MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Nhận bàn thua sau 74 giây, "tân binh" Arsenal cay đắng thừa nhận 1 sự thật

    10:22 Chủ nhật 07/02/2021

    BongDa.com.vn Thủ môn người Australia đã có 1 màn ra mắt không như ý muốn.

    Trước Aston Villa, Mathew Ryan đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Anh trở thành cầu thủ người Australia đầu tiên xuất hiện trong 1 trận đấu chính thức của Arsenal kể từ tháng 12/1978, khi John Kosmina được ra sân ở cuộc chạm trán với Red Star Belgrade tại UEFA Cup. Đây cũng là màn ra mắt của anh trong màu áo The Gunners.

    Tuy nhiên, Mathew Ryan vẫn cảm thấy rất tiếc nuối. Với việc để thủng lưới sau 74 giây, anh đã trở thành thủ môn thứ 4 trong lịch sử Premier League phải nhận bàn thua trong vòng 2 phút đầu tiên ở trận ra mắt, sau Gavin Ward (Bolton Wanderers), Ian Bennett (Sheffield United) và Daniele Padelli (Liverpool). Arsenal của Ryan cũng bị đánh bại bởi bàn thua ấy.

    'I LOVED BEING OUT THERE...' - SOCCEROO RYAN SHINES IN ARSENAL DEBUT - Bóng Đá

     Mathew Ryan trong trận đấu với Aston Villa.

    Trở về sau thất bại ở Villa Park, Mathew Ryan đã có những lời chia sẻ trên trang Twitter cá nhân:

    "Tôi rất muốn có sự khởi đầu hoàn hảo bằng 1 chiến thắng và giữ sạch lưới nhưng điều đó đã không xảy ra. Thật tự hào vì khoảnh khắc trong ngày hôm nay nhưng tôi cần tập trung vào các mục tiêu tiếp theo cùng toàn đội. Cảm ơn tất cả các bạn vì những lời chúc và sự chào đón nồng nhiệt trong ngày ra mắt của tôi."

    Khi được hỏi rằng bản thân đã hòa nhập tại Arsenal hay chưa, thủ môn người Australia đã trả lời:

    "Tôi cảm thấy rất thích. Mọi thứ vẫn đang diễn ra phù hợp với tình hình của tôi. Tôi chỉ cố gắng tập trung vào bản thân và sẵn sàng chờ đợi cơ hội tiếp theo. Có lẽ, nhờ tất cả những điều ấy mà tôi đã được ra sân và có màn trình diễn giống như đã thể hiện. Thật không may, tôi không thể giúp toàn đội thu được kết quả tốt."

    Buổi tập đầu tiên của Martin Odegaard tại Arsenal:

     
    Faro | 09:52 07/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...