MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Nhận áo số 7 từ Cavani, Ronaldo lần đầu lên tiếng

    21:12 Thứ hai 06/09/2021

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã phá vỡ im lặng sau khi được trở lại với số áo quen thuộc.

    Trải qua cuộc hành trình 12 năm khẳng định bản thân, cuối cùng Cristiano Ronaldo đã chọn trở lại Manchester United đẻ một lần nữa thắp lên hy vọng cạnh tranh danh hiệu cho đội bóng này.

    Sau khi trang chủ M.U xác nhận thông tin chiêu mộ thành công CR7, đã có khá nhiều suy đoán về số áo của gương mặt cũ mà mới này, bởi chiếc áo số 7 ưa thích của anh đang được tiền đạo Edinson Cavani nắm giữ. 

    Cristiano Ronaldo reacts to his Manchester United shirt number - Bóng Đá

     Ronaldo đã trở lại Man Utd.

    Theo quy định từ Premier League, một cầu thủ sẽ không được phép đổi số áo khi mùa giải đã bắt đầu. Tuy nhiên sau khi bán Daniel James cho Leeds United, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã xin phép chuyển số áo 21 cho Cavani và nhường số áo huyền thoại lại cho Ronaldo.

    Sau khi ban tổ chức chấp thuận lợi đề nghị, chiếc áo số 7 đã trở về với thủ quân ĐTQG Bồ Đào Nha và nhanh chóng bày bán khắp các trang web. Thống kê cho thấy, chỉ trong 12 giờ đầu tiên khi số áo của Cristiano Ronaldo được trang chủ Manchester United công bố, tổng doanh thu bán áo đấu đã chạm ngưỡng 32,5 triệu bảng.

    Về phía siêu sao 36 tuổi, anh đã bày tỏ sự hạnh phúc trên MXH khi tiếp tục được gắn bó cùng số áo yêu thích với thông điệp ngắn gọn: "7 là một con số kỳ diệu". Bên cạnh đó, anh cũng chú thích thêm rằng: "Tôi đã trở lại nơi tôi thuộc về. Tình yêu vô hạn của tôi."

    Solsa nói về tương lai của Pogba

     
    Trường Sơn | 20:42 06/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...