Những nỗ lực hết mình của Cristiano Ronaldo là không đủ khi Bỉ có được một màn trình diễn kiên cường để giành chiến thắng tại Seville. Đây là giải đấu mà Ronaldo đã xô đổ nhiều kỷ lục, vượt qua Miroslav Klose để trở thành cầu thủ châu Âu ghi nhiều bàn nhất tại các giải đấu lớn và cân bằng kỷ lục ghi bàn quốc tế mọi thời đại do Ali Daei của Iran thiết lập với 109 bàn.
Nhưng tiếng còi mãn cuộc ở Seville là lời khẳng định rằng Ronaldo đã không thể cầm chiếc cúp trên tay tại EURO 2020 này. Bồ Đào Nha, nhà đương kim vô địch sau chiến thắng trước Pháp năm 2016, đã ngậm ngùi về nước sau trận thua 0-1 trước Bỉ, đây có thể là lần xuất hiện cuối cùng của Ronaldo tại giải vô địch châu Âu.
Anh đã có những khoảnh khắc của mình tại Estadio Olimpico de la Cartuja, đặc biệt là cú sút phạt uy lực buộc Thibaut Courtois phải cản phá xuất thần. Nhưng cuối cùng những nỗ lực hết mình của anh vẫn chưa đủ.
Tất nhiên, di sản phi thường của CR7 sẽ tiếp tục tồn tại, và thành tích năm bàn thắng của anh ở vòng bảng cho thấy cựu ngôi sao của Man Utd có thể bất chấp tuổi tác của mình lâu hơn nữa. Nhưng có lẽ tương lai thuộc về Bỉ hơn là Bồ Đào Nha - một đội bóng vẫn phụ thuộc quá nhiều vào một cầu thủ đã 36 tuổi. 'Brazil của châu Âu' cần một bước lùi, để có thêm những bước tiến mới, với những đầu tàu mới, như Diogo Jota, Bruno Fernandes, Andre Silva, Bernardo Silva hay Joao Felix.
Bỉ rõ ràng chưa có được phong độ tốt nhất ở Seville. Đội bóng của Roberto Martinez chỉ tung ra được 6 cú sút so với 23 của Bồ Đào Nha trong suốt 90 phút. Họ dành phần lớn thời gian của hiệp hai trong thế co cụm để phòng thủ, khi các cầu thủ Bồ Đào Nha cố gắng gỡ hòa.
Nhưng màn trình diễn này là một báo hiệu tốt cho một đội bóng có phẩm chất tấn công vốn đã nổi tiếng, nhưng khả năng phòng ngự thường bị coi là điểm yếu. Phải thừa nhận, Bỉ đã phòng ngự tốt, kiên cường vào trước BĐN. Courtois nhắc nhở về tầm vóc đẳng cấp thế giới của anh ấy nơi khung gỗ, đáng chú ý nhất là khi anh từ chối bàn thắng của Andre Silva từ cự ly gần trong vài phút cuối cùng, và các cầu thủ trước mặt Courtois cũng ấn tượng như vậy. Thomas Vermaelen đã điều khiển tuyến sau một cách tuyệt vời, trong khi Toby Alderweireld và Jan Vertonghen, những đồng đội cũ ở Tottenham, đã thể hiện tất cả kinh nghiệm của họ ở hai cánh.
Với những nghi ngờ xung quanh khả năng ra sân của Kevin De Bruyne và Eden Hazard cho trận tứ kết với Ý - một ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch khác - vào cuối tuần này, Bỉ sẽ cần những cầu thủ phòng ngự chơi xuất sắc một lần nữa để làm nền tảng cho thành công. Và rõ ràng, nếu họ có thể giữ chân Ronaldo, thì họ chắc chắn có thể ngăn cản Ciro Immobile và những người còn lại.
HLV Roberto Martinez nói về trận gặp Bồ Đào Nha: