MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Nhà vô địch World Cup: "Ông ấy ra đi vì không yêu chúng tôi!"

    21:46 Thứ ba 01/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trong bối cảnh trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Bayern Munich ở Champions League sắp diễn ra, ngày hôm nay tờ Goal đã đăng tải những chia sẻ của hậu vệ Lucas Hernandez về thời thơ ấu anh đã trải qua cùng cậu em trai Theo Hernandez.

    Lucas năm nay 23 tuổi và Theo 21 tuổi đang đi theo con đường của cha mình trước đây, trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Thế nhưng, câu chuyện của họ với người cha lại là một câu chuyện buồn. Khi Lucas lên 5 hoặc 6 tuổi, cha anh đã bỏ đi để lại 3 mẹ con.

    Mở lòng với Goal, Lucas cho biết: "Bây giờ tôi 23 tuổi, khoảng 16 hay 17 năm gì đó tôi đã không nghe thấy gì thêm từ ông ấy. Tôi không biết ông ấy ở đâu, đang làm gì, còn sống hay không. Cho đến nay, ông ấy đã không liên lạc với chúng tôi, ông ấy không quan tâm hoặc đơn giản không muốn có chúng tôi trong cuộc sống.

    Sau tất cả, tôi cũng thấy rõ ràng ông ấy đã ra đi vì ông ấy không yêu chúng tôi. Và nếu không yêu chúng tôi thì tốt hơn là ông ấy nên ra đi."

    Nhà vô địch World Cup:

     Lucas Hernandez đã trải qua một tuổi thơ phức tạp.

    Quên đi câu chuyện buồn về người cha, Lucas Hernandez rất tự hào khi nói về mẹ và em trai. "Theo và tôi luôn đá bóng cùng nhau, sáng, trưa và tối. Chúng tôi chơi với nhau mọi lúc, nó là em trai và cũng là bạn thân của tôi...Mẹ tôi đã sống và làm việc tất cả vì chúng tôi, bà không để chúng tôi cảm thấy thiếu thốn bất kỳ điều gì."

    Năm 2007, Lucas cùng Theo may mắn lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Atletico Madrid. Từ đây, họ đã phát triển và đạt được những thành công nhất định. Với Lucas, anh giờ đã là Nhà vô địch World Cup sau khi đăng quang cùng tuyển Pháp trên đất Nga. Lucas cũng có cho mình một danh hiệu Europa League ở Atletico và vừa gia nhập Bayern với giá 80 triệu euro Hè này.

    Còn Theo, tuy không giành được Cúp vàng, cậu em nhà Hernandez lại có cho mình Chiếc Cúp Bạc Champions League 2017/18 danh giá trong màu áo Real Madrid. Hè này, Theo cũng chia tay thành Madrid để gia nhập AC Milan.

    Nhà vô địch World Cup:

     Được biết, cha của cả hai là cựu cầu thủ Jean Francois Hernandez, người từng thi đấu cho chính Atletico Madrid

    "Chúng tôi đã trải qua một tuổi thơ phức tạp nhưng đẹp đẽ.

    Với những gì đã trải qua, tôi rất tự hào khi Bayern chấp nhận bỏ một số tiền lớn như vậy để có tôi. Không chỉ tự hào, đó còn là trách nhiệm. Tôi sẽ nỗ lực để xứng đáng với số tiền họ bỏ ra. Và một ngày nào đó, tôi cũng muốn họ tự hào vì đã bỏ ra số tiền đó dành cho tôi.", Lucas kết thúc bài phỏng vấn.

    Cùng chờ đón màn trình diễn đêm nay của anh khi đối đầu Tottenham.

    Video: Hồ sơ Lucas Hernandez

    Thành Đạt | 21:20 01/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...