MỚI NHẤT :
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Nguyễn Trọng Hoàng: “Chứng nhân lịch sử” của U22 Việt Nam

    21:50 Thứ hai 09/12/2019 | 3

    BongDa.com.vn Trọng Hoàng là cái tên duy nhất còn sót lại trong đội hình U22 Việt Nam bị Malaysia đánh bại ở trận chung kết SEA Games 25 cách đây 10 năm.

    Có sự tương đồng khá thú vị giữa U22 Việt Nam năm 2019 và hành trình vào chung kết SEA Games 2009 tại Lào. Thời điểm đó, Việt Nam vừa giành chức vô địch AFF Cup 2008. Dưới bàn tay nhào nặn của “phù thủy” Henrique Calisto, U22 Việt Nam được đánh giá là ứng viên số 1 cho chiếc HCV SEA Games. Nằm chung bảng A tử thần cùng Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Timor Leste, binh đoàn Rồng vàng xuất sắc giành ngôi nhất bảng.

    Điều đặc biệt là U22 Việt Nam cũng cưa điểm với Thái Lan. Giải đấu này, người Thái bị loại sau khi thua Malaysia 1-2. Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia kết thúc với phần thắng 3-1 nghiêng về cho đoàn quân của tướng Henrique Calisto. Nguyễn Trọng Hoàng là tác giả của 1 trong 3 bàn thắng cho Việt Nam.

    Vào bán kết, Việt Nam quật ngã Singapore với tỷ số 4-1 trong khi Malaysia vượt qua chủ nhà Lào. Tái đấu trong trận chung kết, Rồng vàng chiếm ưu thế vượt trội nhưng không cụ thể hóa thành bàn thắng. Ngược lại, Việt Nam còn cay đắng nhận bàn thua từ pha đá phản lưới nhà của Mai Xuân Hợp ngậm ngùi nhìn người Mã đăng quang.

     - Bóng Đá

     Nguyễn Trọng Hoàng là "trái tim" trong lối chơi của U22 Việt Nam.

    Đối với Nguyễn Trọng Hoàng có lẽ SEA Games 2009 là kỷ niệm cay đắng và đáng quên nhất. Việt Nam đến gần ngưỡng cửa thiên đường nhưng lại gục ngã theo cách khó tin nhất. Thất bại này còn gián tiếp biến Việt Nam thành “chuyên gia về nhì” với cột mốc 5 lần vào chung kết SEA Games và thất bại toàn tập.

    Giờ đây U22 Việt Nam đang đi trên con đường cách đây 10 năm mà Hoàng “bò” đã trải qua. Chắc chắn rằng tuyển thủ sinh năm 1989 không muốn kỳ SEA Games cuối cùng trong nghiệp cầu thủ kết thúc bằng danh hiệu á quân. Hơn ai hết chiến binh xứ Nghệ rất muốn xóa dớp thất bại trong trận chung kết của U22 Việt Nam. Những gì mà số 8 trải nghiệm tại Lào năm 2009 sẽ rất cần thiết đối với các đồng đội ở trận tranh chức vô địch cùng U22 Indonesia.

    Tại SEA Games 2019, Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng, 2 tuyển thủ quá tuổi được thầy Park bổ sung cho U22 Việt Nam, chứng tỏ tầm ảnh hưởng lớn đối với chiến dịch săn Vàng. Nếu như Hùng Dũng được ví như “bộ não” thì Trọng Hoàng trở thành “trái tim” trong lối chơi của Rồng vàng.

    Hoàng “bò” đã có 1 bàn thắng, 1 kiến tạo. Vai trò của cầu thủ đang khoác áo Viettel còn quan trọng hơn những con số thống kê đơn thuần. Anh liên tục di chuyển, thi đấu “nhiệt” nhất trên sân. Sẽ không ngoa nếu nói rằng Trọng Hoàng xứng đáng là điểm tựa vững chắc về tinh thần và chuyên môn đối với tập thể trẻ U22 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Hoàng "bò" với 2 đầu gối đổ máu trong trận bán kết thắng Campuchia.

    Hình ảnh Nguyễn Trọng Hoàng gục ngã trên sân với 2 đầu gối máu tuôn xối xả trong trận bán kết gặp U22 Campuchia đã gây ấn tượng mạnh đối với người hâm mộ. Hoàng “bò” luôn là như vậy, sẵn sàng vắt kiệt những giọt mồ hồi cuối cùng, thậm chí là đổ máu chiến đấu và tận hiến cho lá cờ đỏ sao vàng.

    Chức vô địch SEA Games 30 sẽ là cái kết có hậu cho người chiến binh thép xứ Nghệ – Nguyễn Trọng Hoàng.

    Tiểu Phương | 21:30 09/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...