MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Nguyễn Quốc Việt lập cú đúp, U19 Việt Nam thắng đậm Philippines

    17:41 Thứ hai 04/07/2022

    Sau khi cầm hòa U19 Indonesia 0-0 ở trận mở màn bảng A giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam xuất sắc đánh bại Philippines 4-1 nhờ màn trình diễn ấn tượng của tài năng trẻ Nguyễn Quốc Việt.

     - Bóng Đá

    Quốc Việt (9) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội U19 Việt Nam.

    Tiền đạo trẻ trưởng thành từ lò HAGL JMG Nguyễn Quốc Việt đã góp công lớn giúp U19 Việt Nam tìm được chiến thắng đầu tiên ở bảng A giải U19 Đông Nam Á khi ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-1 trước U19 Philippines diễn ra chiều 4-7 trên sân Madya Senayang.

    2 cầu thủ ghi bàn còn lại cho U19 Việt Nam là Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang, bộ đôi vừa thi đấu ấn tượng ở VCK U23 châu Á trong màu áo U23 Việt Nam. Phía bên kia chiến tuyến, Sandro Reyes ghi bàn danh dự cho U19 Philippines.

    So với trận hòa 0-0 với U19 Indonesia, U19 Việt Nam chơi tốt, kiểm soát bóng nhiều hơn. Các cầu thủ tấn công mạch lạc, bài bản khi bộ 3 Quốc Việt, Văn Khang và Văn Trường tạo ra được sự kết nối.

    Việc U19 Việt Nam có thế trận thuận lợi một phần nhờ bàn thắng sớm của Quốc Việt. Ngay phút thứ 4, anh có pha xử lý tỉnh táo trong vùng cấm để đánh bại thủ môn đối phương.

     - Bóng Đá

    U19 Việt Nam xuất sắc đánh bại Philippines với tỉ số 4-1.

    Sau đó, U19 Việt Nam tạo thêm được một số cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng thành công. Sang hiệp hai, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn cho U19 Việt Nam. Phút 48, U19 Việt Nam nâng tỉ số lên 2-0 sau tình huống đánh đầu thành bàn của Quốc Việt. 

    Đình Bắc cũng xứng đáng được vinh danh khi đột phá, mang về quả phạt rồi tự mình thực hiện cú treo bóng chuẩn xác cho đồng đội lập công.

    U19 Việt Nam có chút bối rối sau bàn thắng bất ngờ của Reyes nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thế trận. 

    Hai cầu thủ vừa trở về từ vòng chung kết U23 châu Á là Văn Khang, Văn Trường lần lượt tỏa sáng. Họ cùng bị phạm lỗi trong vùng cấm, mang về quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công.

     - Bóng Đá

    Niềm vui của người hâm mộ Việt Nam trên khán đài sân Madya Senayang.

    Những phút cuối, U19 Việt Nam được chơi hơn người khi thủ môn Philippines ngăn cản cơ hội ghi bàn ngon ăn của Quốc Việt và nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, các học trò của HLV Đinh Thế Nam không ghi thêm được bàn thắng. 

    Tỉ số chung cuộc của trận đấu này là 4-1 dành cho U19 Việt Nam. Với chiến thắng này, U19 Việt Nam tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng A với 4 điểm sau 2 trận.

     - Ảnh: VFF

    Anh Dũng - Nld.com.vn | 17:21 04/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...