MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Nguyễn Khắc Vũ và lần thứ 4 tập trung U22 Việt Nam: "Mọi thứ cứ như một giấc mơ"

    10:28 Thứ hai 12/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Nguyễn Khắc Vũ tiếp tục có tên trong danh sách tập trung lần thứ 4 của U22 Việt Nam. Nhưng với cá nhân trung vệ này, tất cả cứ như một giấc mơ.

    Nguyễn Khắc Vũ - cái tên được NHM bóng đá Long An và cả miền Tây Nam Bộ quan tâm trong thời gian gần đây khi anh là đại diện duy nhất góp mặt trong các đợt tập trung U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30. Thật vậy, kể từ trường hợp của Huỳnh Tấn Tài được HLV Toshiya Miura triệu tập tại SEA Games 28 (2015), bóng đá Long An chưa có 1 đại diện nào tham dự cùng các ĐTQG.

    Khắc Vũ và lần thứ 4 tập trung U22 Việt Nam:

     Khắc Vũ tiếp tục có tên trong danh sách tập trung lần 4 của U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Anh.

    Hôm nay (12/08), Khắc Vũ tiếp tục có mặt tại PVF để hội quân cùng 18 cái tên tài năng khác được HLV Park Hang-seo triệu tập cho đợt tập trung thứ 4. Theo lịch trình, U22 Việt Nam sẽ tập luyện trong 2 ngày và có trận đá tập với CLB Kitchee SC của Hồng Kông (Trung Quốc) vào chiều 14/08 tới.

    Trải lòng về những ngày tập luyện và thi đấu giao hữu dưới màu áo U22 Việt Nam, trung vệ sinh năm 1997 cho hay: "Đây là một cơ hội mà đến trong mơ tôi cũng chưa nghĩ tới. Nhưng tất cả đã đến và tôi biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Qua những đợt tập trung đã qua, tôi học hỏi rất nhiều từ thầy Park, từ các đồng đội và trở về thi đấu cho CLB tỉnh nhà Long An, tôi cảm thấy rất tự tin."

    Khắc Vũ và lần thứ 4 tập trung U22 Việt Nam:

     Khắc Vũ ăn mừng sau bàn thắng ghi vào lưới của CLB Bình Phước tại vòng đấu thứ 16 Hạng Nhất 2019. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Thật vậy, sau đợt tập trung thứ 2 (cuối tháng 7/2019), Khắc Vũ đã toả sáng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp CLB Long An thắng tối tiểu Bình Phước - đội lúc đó đang xếp thứ 2 trên BXH Hạng Nhất 2019 (ngày 04/08).

    Nói về những khó khăn, thử thách để có được những bước thăng tiến hiện tại, cầu thủ gốc Tân Hưng tiếp lời: "Thật sự ngay từ nhỏ cũng có những rào cản tuy nhiên, với đam mê với quả bóng tròn và sự ủng hộ hết lòng của bố, tôi luôn quyết tâm và nỗ lực. Từ những giải trẻ đến khi được đôn lên đá đội 1 Long An (từ đầu mùa giải 2019) tôi không ngừng cố gắng hoàn thiện mình và ban đầu đã gặt hái được những thành quả nhất định."

    Hiện tại, tuy là một trung vệ nhưng Khắc Vũ đã ghi được đến 3 bàn thắng từ những tình huống dâng cao tham gia tấn công. Khả năng dứt điểm bằng đầu của trung vệ cao 1m82 này là rất đáng gờm. Ngoài bàn thắng trực tiếp mang về 3 điểm trước Bình Phước kể trên, anh còn ghi 2 bàn vào lưới của Bình Định và XMFC Tây Ninh.

    Khắc Vũ và lần thứ 4 tập trung U22 Việt Nam:

     Khắc Vũ vẫn cố gắng từng ngày để ghi điểm trong mắt HLV Park Hang-seo. Ảnh: Minh Anh.

    Chia sẻ về cảm xúc trong lần thứ 4 được lên tuyển, Khắc Vũ cho hay: "Tất cả mọi thứ với tôi hiện tại như một giấc mơ. Từ đầu mùa giải năm nay mục tiêu của tôi chỉ là tập luyện, thi đấu thật tốt cho đội bóng quê hương Long An. Để rồi cơ hội đã đến và tôi thật sự hạnh phúc, tự hào.

    Nhưng đây cũng chỉ là những bước đầu. Tôi vẫn cần học hỏi, trau dồi, cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai. Tất nhiên ai lên tuyển cũng mong có 1 suất dự SEA Games 30 và tôi cũng vậy. Tôi cũng xin cảm ơn BHL CLB Long An, các đồng đội và NHM đã luôn sát cánh, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua."

    Đăng Huy | 10:20 12/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...