MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Người thắng kẻ thua sau trận Man Utd 2-0 Everton

    08:02 Chủ nhật 09/04/2023 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đã giành được một chiến thắng cần thiết để đảm bảo cơ hội cạnh tranh top 4.

     

    Người thắng

    Scott McTominay

    Với việc Marcus Rashford và Antony liên tục phung phí cơ hội và Aaron Wan-Bissaka tạo ra pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất mùa giải, McTominay đã xuất hiện để giúp Man Utd phá vỡ thế bế tắc.

    Chấm điểm Man Utd: 'Mưa' điểm 7; Con 8 duy nhất - Bóng Đá

     Scott McTominay có màn trình diễn xuất sắc.

    Cầu thủ người Scotland có tình huống xâm nhập vòng cấm như một tiền đạo để đón đường chuyền từ Sancho, trước khi tung ra cú dứt điểm gọn gàng mở tỷ số.

    Đó là bàn thắng đầu tiên của McTominay ở Premier League kể từ tháng 12 năm 2021 và với khả năng sút xa của mình, anh hoàn toàn có thể cải thiện hiệu suất. 

    Bruno Fernandes

    Erik ten Hag gọi tuyển thủ người Bồ Đào Nha là cầu thủ hay nhất trên sân sau trận thắng Everton.

    Bruno chấp nhận chơi lùi sâu hỗ trợ phòng ngự để trám vào khoảng trống mà Casemiro - người đang lĩnh án treo giò - để lại, và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với nhiều pha đánh chặn từ xa ấn tượng.

    Bên cạnh đó, nhạc trưởng Quỷ đỏ tiếp tục phát huy ưu điểm trong khâu triển khai bóng. Bruno suýt chút nữa đã đánh đầu tung lưới Jordan Pickford và có hai nỗ lực đáng chú ý khác nhưng vẫn bị thủ môn Everton cản phá.

    Anthony Martial

    Vấn đề chấn thương của Martial thực sự đáng quan ngại, nhưng khi tiền đạo người Pháp ra sân, Quỷ đỏ sẽ không cần quá lo lắng về vấn đề ghi bàn. 

    Ten Hag đã đúng khi yêu cầu tăng viện cho hàng công - Bóng Đá

     Martial nổ súng giúp Man Utd đảm bảo 3 điểm.

    Xét về khả năng chọn vị trí và dứt điểm, Martial luôn xếp trên Wout Weghorst. Và Martial lại một lần nữa thể hiện cái duyên ghi bàn với pha lập công nâng tỷ số lên 2-0.

    Mặc dù chỉ có 12 lần ra sân và 6 lần đá chính, nhưng anh đã có 4 bàn thắng ở Premier League, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 3 của đội cùng với Sancho, sau Rashford (15) và Fernandes (5).

    Người thua 

    Aaron Wan-Bissaka

    Dù không đóng vai trò như một người ghi bàn, nhưng Wan-Bissaka rõ ràng đã đứng trước cơ hội mười mươi để giúp Man Utd mở tỷ số sau cú dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc của Antony.

    Hậu vệ người Anh hoàn toàn không bị ai theo kèm, nhưng lại sút bóng đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của các cổ động viên tại Old Trafford.

    Người thắng kẻ thua sau trận Man Utd 2-0 Everton - Bóng Đá

     Pha bỏ lỡ khó tin.

    Wan-Bissaka dần lấy lại hình ảnh dưới thời Erik ten Hag và là lựa chọn tốt hơn Diogo Dalot nếu so về khâu phòng ngự. Tuy nhiên, anh sẽ mất một thời gian để tìm kiếm một cơ hội ghi bàn như thế.

    Antony

    Không thể đổ lỗi cho cầu thủ người Brazil vì anh đã thi đấu thực sự nỗ lực. Trong trận đấu với Brentford, Antony tạo ra màn trình diễn tích cực và kết hợp tốt với Sancho, Rashford và Fernandes.

    Ở cuộc chạm trán vừa qua, cựu cầu thủ Ajax cũng để lại dấu ấn khá rõ nét, nhưng anh lại bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn. Theo thống kê từ Goal, Antony đã có đến 4 lần dứt điểm thiếu chính xác dù trong tình huống thuận lợi, vì vậy anh đã bị thay ra để nhường chỗ cho Martial.

    Antony không ghi bàn ở Premier League và cũng chưa có pha kiến tạo nào kể từ tháng 10. Đó là một con số đáng báo động dành cho bản hợp đồng trị giá 84 triệu bảng.

    Trường Sơn | 07:32 09/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...