Người thắng
Casemiro và Varane
Cặp đôi này vốn đã quen với bầu không khí tại Champions League gần như mỗi mùa giải tại Real Madrid, và họ cũng muốn làm điều tương tự trong màu áo Manchester United.
Bournemouth dường như là đối thủ yêu thích của Casemiro. Hai trong số ba bàn thắng tại Premier League của ngôi sao người Brazil tại Premier League được ghi vào lưới đội bóng của Gary O'Neil. Quan trọng hơn, pha lập công đó đã giúp Man Utd tiến gần hơn đến tấm vé dự Champions League đồng thời giúp cho Casemiro tìm lại nguồn cảm hứng sau chuỗi phong độ tệ hại gần đây.
Đối với Raphael Varane, anh cũng có màn trình diễn khá lạc nhịp trước Wolves khi vừa mới bình phục chấn thương, nhưng đã nhanh chóng cải thiện ở cuộc chạm trán vừa qua.
Khả năng dẫn dắt hàng thủ và sự chắc chắn đến từ Varane góp phần giúp mành lưới Quỷ đỏ được giữ nguyên suốt 90 phút.
David de Gea
Thủ thành người Tây Ban Nha đã được dịp trổ tài khi các chân sút đối phương liên tục gây sức ép về phía khung thành Quỷ đỏ. Theo thống kê từ Goal, De Gea tung ra tổng cộng 3 pha cứu thua quan trọng và có được trận đấu giữ sạch lưới thứ 17.
Giờ đây De Gea đã trở thành chủ nhân danh hiệu "Găng tay vàng" Premier League.
Kẻ thua
Anthony Martial
Dù không ghi bàn nhưng Martial ít nhất đã cải thiện màn trình diễn của mình. Vì vậy, khi bị Erik ten Hag rút ra chỉ sau chưa đầy một giờ thi đấu, ngôi sao người Pháp đã tỏ thái độ tức giận.
Mùa giải chỉ còn 2 trận đấu nữa, Martial chưa đá trọn 90 phút trận nào trên mọi đấu trường. Và tình hình chấn thương của anh là một trong những lý do khiến câu lạc bộ ưu tiên ký hợp đồng với một tiền đạo vào mùa hè này.
Bruno Fernandes
Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có một trận đấu gây sốc. Anh liên tục để mất quyền kiểm soát bóng và hầu như không thực hiện bất kỳ đường chuyền quan trọng nào. Anh ấy thậm chí còn không phản đối các quyết định của trọng tài như phản ứng thường thấy.
Có vẻ như việc phải thi đấu liên tục (đây là trận thứ 35 của Fernandes tại Premier League) đã khiến cựu cầu thủ Sporting Lisbon xuống phong độ.
Jadon Sancho
Việc Marcus Rashford bị ốm đã cho Sancho một cơ hội khác để chứng tỏ bản thân. Nhưng một lần nữa, bản hợp đồng bom tấn lại gây thất vọng.
Sancho không thể tạo ra bất kỳ cú sút trúng đích nào về phía khung thành Bournemouth. Kể từ bàn thắng vào lưới Tottenham cách đây khoảng 3 tuần, cựu sao Dortmund thi đấu hoàn toàn mờ nhạt.
Anh phải rời sân ở phút 72 để nhường chỗ cho Garnacho, người đã gia tăng sự đột biến đáng kể cho lối chơi Man Utd kể từ khi góp mặt.
Với những màn trình diễn kém ấn tượng, sẽ không ngạc nhiên nếu Sancho rời Old Trafford vào mùa hè này.