MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Người thắng kẻ thua sau trận Liverpool 7-0 M.U

    07:55 Thứ hai 06/03/2023 | 4

    BongDa.com.vn Manchester United vừa bị Liverpool hủy diệt trên sân Anfield. Dưới đây là những người đã thể hiện tốt nhất và tệ nhất.

     

    Người thắng

    Cody Gakpo

    Nếu mọi thứ diễn ra theo cách khác, Cody Gakpo có thể đã khoác áo Man United ở trận đấu này, nhưng đã quyết định chuyển đến Anfield.

    Anh đã có những đóng góp tuyệt vời vào trận đấu, bàn mở tỷ số ngay trước khi hiệp 1 kết thúc là một pha dứt điểm tuyệt vời từ đường chuyền của Andy Robertson, trước khi hoàn thành cú đúp với một cú sút từ đường kiến tạo của Mohamed Salah.

    2 tháng sau khi bắt đầu sự nghiệp ở Liverpool, Gakpo đã có 1 bàn thắng vào lưới Everton và 1 cú đúp vào lưới Manchester United.

    Người thắng kẻ thua sau trận Liverpool 7-0 M.U - Bóng Đá

     Gakpo từng bị chế nhạo vì chọn Liverpool trong thời điểm này.

    Darwin Nunez

    Nunez đã không có khởi đầu dễ dàng nhất trong sự nghiệp ở Anfield, nhưng anh đang cho thấy chính xác lý do tại sao Klopp lại muốn đưa anh đến Merseyside. Bây giờ Liverpool trông như sẽ có thể xây dựng một tương lai huy hoàng xung quanh anh. Sau 2 bàn thắng vào lưới Quỷ đỏ, anh đã có 14 bàn cho The Reds mùa này. Một điều chắc chắn là những người chế nhạo anh trên khán đài bằng những bài hát kể từ đầu mùa sẽ cần tìm một bài hát khác.

    Mohamed Salah

    Salah đang có một mùa giải không mấy suôn sẻ, nhưng anh đã có 22 bàn thắng trên mọi đấu trường, và mới đây là một màn trình diễn chất lượng tuyệt vời của siêu sao 30 tuổi.

    Salah bùng nổ sức sống sau hiệp 1, cắt đứt hàng thủ của Man United giống như một người lớn bị ném vào một trận đấu dành cho lứa tuổi U9. Pha kiến tạo của anh cho bàn thứ hai của Gakpo cũng rất đáng ca ngợi. Cú đúp của Salah trong trận đấu này đã đưa anh vượt qua Robbie Fowler với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Lữ đoàn đỏ tại Premier League.

    Và anh vẫn còn thời gian cho một pha kiến tạo khác, một đường chuyền đẹp mắt đến chân Roberto Firmino, cầu thủ người Brazil tươi cười làm nốt phần còn lại.

     Jurgen Klopp

    Klopp đã không ăn mừng bằng những nắm đấm quen thuộc bởi ông cho rằng còn quá sớm để ăn mừng cuồng nhiệt. Nhưng nụ cười của Klopp đã nói lên tâm trạng thật của ông. 7 bàn thắng, hy vọng Champions League được nhen nhóm, chiến thắng đậm nhất từ trước đến nay trước Manchester United, một màn trình diễn đĩnh đạc và bền bỉ, sôi nổi và tàn nhẫn, khiến người ta tự hỏi Liverpool này đã trốn ở đâu trong những tháng gần đây.

    Klopp đã chọn đúng đội hình, tin tưởng Harvey Elliott, gọi lại Gakpo và Robertson. Roberto Firmino được đưa ra khỏi băng ghế dự bị để tô điểm cho trận derby nước Anh cuối cùng của mình.

    Kẻ thua

    Luke Shaw

    Shaw đã có một màn trình diễn khá tốt trong hiệp 1. Tuy nhiên, trong hiệp 2, anh chơi rất tệ, bắt đầu với đường chuyền kém dẫn đến bàn thắng thứ hai của Liverpool. Hậu vệ người Anh còn trở nên mất bình tĩnh và ngày càng bực bội, có thể bị đuổi khỏi sân vì xô xát với Darwin Nunez. Đối với một trong những cầu thủ có phong độ tốt nhất của Man mùa giải này, điều đó là rất đáng quan ngại.

    Luke Shaw reveals what Man Utd squad will do after 7-0 defeat to Liverpool - Bóng Đá

     Shaw có trận đấu đáng quên trước Liverpool.

    Antony

    Cầu thủ người Brazil đã tung ra một cú sút đến khung thành của Alisson từ sớm, đòi hỏi một pha cản phá xuất sắc từ người đồng hương của anh, nhưng đó là khoảnh khắc đáng kể nhất của Antony. Anh liên tục làm chậm lối chơi của M.U và lẽ ra có thể hỗ trợ Marcus Rashford trong một vài tình huống, nhưng lại mất quá nhiều thời gian để nhả bóng. Antony vẫn còn nhiều điều phải chứng minh, đặc biệt là với mức giá 85 triệu bảng của anh.

    Bruno Fernandes

    Cả Gary Neville và Roy Keane đều coi màn trình diễn và hành vi trong hiệp 2 của tiền vệ người Bồ Đào Nha là "đáng hổ thẹn", và thật khó để không đồng ý vì Fernandes được chọn làm đội trưởng của M.U vào đêm qua. Tuyển thủ Bồ Đào Nha cầm bóng rất kém, liên tục phàn nàn với trọng tài và hờn dỗi đồng đội.

    Anh cũng đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để mở tỷ số trong hiệp 1, nhưng chính cái cách mà anh để cho đội của mình gục ngã sau giờ nghỉ mới là điều đáng lo ngại.

    Thanh Vũ | 07:25 06/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...