MỚI NHẤT :
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bỉ 0-2 Morocco

    23:05 Chủ nhật 27/11/2022

    BongDa.com.vn Trước trận thua 0-2 của Bỉ trước Morocco, Kevin De Bruyne thừa nhận rằng cái gọi là "Thế hệ vàng" của đất nước anh đã kết thúc.

     

    Tiền vệ của Manchester City cho biết khi được hỏi liệu quốc gia của anh có phải là ứng cử viên cho danh hiệu cuối cùng ở Qatar: "Không có cơ hội, chúng tôi đã quá già. Tôi nghĩ cơ hội của chúng tôi là năm 2018. Chúng tôi có một đội bóng tốt, nhưng nó đang già đi."

    Quan điểm của De Bruyne đã được chứng thực sau màn trình diễn mới đây của họ trước Morocco. Giờ đây họ mới có 3 điểm sau 2 trận và hoàn toàn có thể bị loại khi phải đối đầu Croatia ở lượt trận cuối. Dưới đây là những người thắng, kẻ thua sau trận Bỉ thua 0-2 Morocco.

    Người thắng

    Abdelhamid Sabiri

    Trong suốt 2 năm thi đấu cho Huddersfield Town ở Premier League từ năm 2017 đến 2019, Sabiri chỉ ra sân vỏn vẹn 13 lần. Tuy nhiên, hiện tại, anh đã có tên trong danh sách thi đấu của Sampdoria và là người ghi bàn thắng mở tỷ số ở trận đấu hôm nay. Khoảnh khắc quan trọng của anh đến ở phút 73, chỉ 5 phút sau khi anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Sabiri thực hiện cú sút phạt trực tiếp từ cánh trái và đi chìm về phía Courtois.

    Hakim Ziyech

    Người thắng kẻ thua sau trận Bỉ 0-2 Morocco - Bóng Đá

     Ziyech vẫn là một phù thủy trên sân cỏ.

    Cầu thủ chạy cánh của Chelsea mới chỉ chơi 148 phút ở Premier League mùa này và có vẻ như sẽ không tham dự World Cup sau khi gặp vấn đề với cựu huấn luyện viên Morocco Vahid Halilhodzic. Tuy nhiên, anh đang ở Trung Đông và vẫn là người có thể mang lại khoảnh khắc kỳ diệu nhất cho đất nước của mình. Ziyech đã kiến tạo cho Aboukhlal ghi bàn ấn định tỷ số và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

    Người hâm mộ Morocco

    Nếu đội bóng của Walid Regragui cần một nguồn động lực, thì những người trên khán đài đã cung cấp năng lượng này. Bài quốc ca của Morocco đã vang lên đầy nhiệt huyết. Những người ủng hộ trung thành của Morocco đã có thể bắt đầu bữa tiệc ăn mừng điên rồ của mình khi giấc mơ có một suất vào vòng loại trực tiếp đã được hình thành.

    Kẻ thua

    Eden Hazard

    Tiền đạo của Real Madrid có thể vẫn đeo băng đội trưởng cho đội tuyển Bỉ, nhưng anh không còn dẫn đầu. Hazard đã thể hiện rõ những gì anh có trước Morocco, đôi chân nhanh nhẹn của anh vẫn có thể vượt qua các hậu vệ đối phương, nhưng anh đã nghỉ thi đấu quá lâu và dường như mất đi tốc độ đã từng khiến anh trở nên nguy hiểm. Chấn thương và việc không được chơi ở Real đã khiến anh không còn là chính mình.

    Dấu chấm hết cho

     Bỉ không có cơ hội giành World Cup năm nay.

    Amadou Onana

    Tiền vệ của Everton đã được đưa vào đội hình xuất phát của Bỉ khi Martinez xáo trộn các lựa chọn và ngôi sao của Leicester, Youri Tielemans bị đẩy xuống băng ghế dự bị. Onana tiếp thêm năng lượng lớn hơn cho tuyến giữa với tư cách là một thanh niên 21 tuổi chăm chỉ, nhưng cũng liều lĩnh. Cầu thủ trẻ này sẽ bị treo giò trong cuộc đụng độ quan trọng với Croatia sau khi nhận một thẻ vàng không cần thiết. Anh đã được rút ra đầu hiệp 2 và phải đối mặt với một cuộc chiến để giành lại vị trí của mình.

    Roberto Martinez

    Cựu huấn luyện viên của Everton đã dẫn dắt đội tuyển Bỉ từ năm 2016, cho phép ông dự 3 giải đấu lớn với một đội hình toàn sao. Martinez không thể chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc các cầu thủ thi đấu kém hiệu quả, nhưng ông đã không thể phát huy hết khả năng của một đội bóng đã chiếm giữ vị trí đầu bảng xếp hạng FIFA trong một thời gian dài.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 22:35 27/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...