MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Người Thái và HLV Nishino khốn đốn: “Tiền tấn” không đảm bảo thành công

    18:54 Thứ hai 13/01/2020

    BongDa.com.vn Chi 1 triệu đô la mang về vị danh tướng Akira Nishino nhưng bóng đá Thái Lan vẫn chưa thể “bật” lên được. Vì sao lại có nghịch lý này?

    Tính đến thời điểm này HLV Akira Nishino đã có hơn 6 tháng dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Thái Lan. Và thành tích nổi bật mà người Thái giành được là vị trí thứ 3 bảng G vòng loại World Cup 2022, xếp sau Việt Nam và Malaysia. Tại SEA Games 30, U23 Thái Lan là đương kim vô địch, bị Rồng vàng “đá bay” ngay từ vòng bảng, phải xách vali về nước sớm.

    Trận thua ngược 1-2 trước Australia khiến chủ nhà Thái Lan đối diện “ác mộng” dừng bước sau vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020. Viễn cảnh bị loại trên sân nhà ngày càng trở nên khả thi nếu căn cứ vào màn trình diễn bạc nhược mà thầy trò HLV Akira Nishino thể hiện trước Socceroos mới đây. U23 Thái Lan chỉ đủ thể lực chơi sòng phẳng, dồn ép đối thủ trong khoảng 70 phút đầu trận, thời gian còn lại những tuyển thủ đội chủ nhà gần như đi bộ trên sân.

     - Bóng Đá

     HLV Akira Nishino lo lắng trước viễn cảnh U23 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á 2020.

    Có 2 luồng ý kiến nhận định về thất bại của tiểu Voi chiến trước U23 Australia. Đầu tiên, truyền thông xứ Chùa vàng cho rằng tướng Nishino đánh giá thấp đối phương khi giữ nguyên đội hình trận thắng 5 sao trước Bahrain để đấu Australia. Chính HLV Nishino thừa nhận U23 Thái Lan là đội yếu nhất bảng A nhưng lại nhập cuộc với vị thế "cửa trên" trước Australia rất đáng gờm. Có lẽ màn hủy diệt 5 sao trước Bahrain khiến ông Nishino ngủ quên trên chiến thắng. Thế nhưng Australia không phải là Bahrain để người Thái có thể làm mưa làm gió.

    Bên cạnh đó, chiến lược gia người Nhật Bản đã bộc lộ sự cứng nhắc, bị động về mặt chiến thuật. U23 Thái Lan thua các đối thủ vì nền tảng thể lực kém, xuống sức rất nhanh. Mặc dù vậy, ông Nishino vẫn xua quân tràn lên phần sân đối phương tấn công tổng lực. Ý tưởng này là hoàn toàn hợp lý nhưng không thích hợp với khu vực Đông Nam Á nơi đa phần các đội, trừ Việt Nam luôn có nền tảng thể lực dồi dào, đều thi đấu khoảng 70 phút sau đó để cho đối phương mặc sức "tra tấn".

     - Bóng Đá

    Thái Lan không có sự chuẩn bị tốt về thể lực.

    Nếu tướng Nishino biết mình biết người, yêu cầu học trò chơi phòng ngự phản công, kết quả trận đấu với U23 Australia sẽ khác. Trường hợp hòa Socceroos, người Thái giờ đây đã chiếm ưu thế lớn giành quyền đi tiếp, chứ không phải đối mặt “ác mộng” bị loại sớm ngay từ vòng bảng như tình thế hiện tại.

    Thật ra đây không phải là lần đầu tiên HLV Akira Nishino phạm sai lầm về chiến thuật. Tại World Cup 2018, tướng Nishino nắm đội tuyển Nhật Bản đã dẫn trước tuyển Bỉ 2-0 nhưng thay vì chơi chậm, bảo toàn kết quả, Samurai xanh vẫn thi đấu cống hiến để cuối cùng thua ngược đối thủ với tỷ số 2-3 một cách rất đáng tiếc.

    Người hâm mộ bóng đá xứ Chùa vàng có lý do để lo ngại khi ông Nishino khẳng định U23 Thái Lan tiếp tục chơi tấn công, đánh phủ đầu Iraq trong trận đấu sinh tử tranh vé vào tứ kết vào ngày 14/1.

    Tiểu Phương | 18:24 13/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...