MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Người Thái tuột dốc: Thất bại toàn tập của kế hoạch “phục hận” 3R

    19:35 Thứ bảy 08/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Thái Lan mộng tưởng bằng kế hoạch đầy tham vọng Rematch (Tái đấu), Revenge (Phục hận), Return (Trở lại). Tuy nhiên, thực tế chứng minh chủ nhà King’s Cup đã trở thành trò cười của NHM.

    Rematch (Tái đấu)

    Bất kỳ đội bóng nào thắng Thái Lan đều được xem là đối tượng “phục thù” của đội chủ nhà King’s Cup. Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vô cùng tự tin sẽ giành chức vô địch King's Cup năm nay và lên danh sách khách mời khá tinh ý.

    Ba đội bóng ưu tiên hàng đầu là Trung Quốc từng thắng Thái Lan tại vòng knock-out Asian Cup 2019, Ấn Độ cũng hạ nhục người Thái với tỷ số 4-1 tại trận khai mạc Asian Cup. Và Việt Nam, đối thủ nhiều duyên nợ và hiện là nhà đương kim vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên, đội tuyển Trung Quốc từ chối dự King's Cup do chê chất lượng chuyên môn giải đấu chưa cao.

    Người Thái tuột dốc: Thất bại toàn tập của kế hoạch “phục hận” 3R - Bóng Đá

     Thái Lan (áo vàng) không "đòi nợ" thành công trước Ấn Độ và thua 0-1 trong trận tranh hạng 3 King's Cup. Ảnh: Đình Viên.

    Và người Thái phần nào "cầu được ước thấy" khi cả Ấn Độ và Việt Nam đều đồng ý tham dự King’s Cup 2019. Lo sợ mất cơ hội chạm trán Việt Nam nên Thái Lan chủ động đổi thể thức thi đấu, đụng độ thầy trò HLV Park Hang-seo ngay trận đấu đầu tiên. Mọi con tính của FAT đều hoàn hảo thế nhưng “mưu sự tại nhân, thành sự tại nhiên”.

    Revenge (Phục hận)

    Rõ ràng nếu thi đấu với tinh thần thể thao chân chính, trận derby số 1 Đông Nam Á giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ rất hấp dẫn và đáng xem. Đáng tiếc là sự “thù hận”, cay cú ăn thua của đội chủ nhà Thái Lan biến cuộc đụng độ đỉnh cao này thành trận đấu Muay Thái.

    Trước đây, cựu Giám đốc kỹ thuật FAT, Witthaya Laohakul có lời nhận xét “đá xoáy” bóng đá Việt Nam khi chỉ ra rằng: “Mỗi lần gặp đội tuyển Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam không chơi bóng, họ chỉ muốn lao vào đánh nhau với cầu thủ đối phương. Nếu thi đấu với chiến thuật bài bản, tỉnh táo thì Việt Nam có thể thắng nhưng họ không làm như vậy.”

    Người Thái tuột dốc: Thất bại toàn tập của kế hoạch “phục hận” 3R - Bóng Đá

    Sự cay cú ăn thua khiến cầu thủ Thái Lan đánh mất chính mình. Ảnh: Đình Viên.

    Một cách rất cay đắng lời nhận xét của ông Laohakul lại ứng nghiệm vào đội tuyển Thái Lan. Có thể thấy tâm lý cay cú ăn thua, quyết "phục hận" đã che mất lý trí của người Thái, khiến tuyển thủ Bầy Voi chiến chỉ chờ lao vào triệt hạ đối thủ bằng những đòn “hiểm” và độc vốn xuất hiện trong sàn đấu Muay Thái.

    Việc Thái Lan thất bại trước Việt Nam là hệ quả tất yếu. Trận thua Ấn Độ trong trận tranh hạng 3 là minh chứng cho sự bạc nhược, yếu kém của đội tuyển Thái Lan. Rõ ràng sự xuống dốc này xuất phát từ yếu tố chuyên môn, sự yếu thế về đẳng cấp, chứ không phải do kém may mắn.

    Return (Sự trở lại ngôi số 1 Đông Nam Á)

    Có thể nói King’s Cup năm nay chủ nhà Thái Lan phần nào đạt được chữ R theo kế hoạch ban đầu. Thế nhưng thay vì Return (Sự trở lại vị thế số 1 Đông Nam Á), người Thái trở thành kẻ “may áo cưới cho người”, làm nền thành công cho bóng đá Việt Nam bằng chữ R khác, đó là Reaffirm, tái khẳng định vị trí số 1 khối ASEAN của thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Người Thái tuột dốc: Thất bại toàn tập của kế hoạch “phục hận” 3R - Bóng Đá

     Việt Nam xứng đáng là nhà vô địch Đông Nam Á. Ảnh: Đình Viên.

    Công tâm mà đánh giá Việt Nam và Thái Lan xứng đáng là nền bóng đá số 1 và số 2 khu vực Đông Nam Á. Dù thắng người Thái nhưng “phù thủy” Park Hang-seo khẳng định Bầy Voi chiến vẫn rất mạnh và đẳng cấp trong khu vực. Thế nhưng bằng việc đánh bại Thái Lan tại King’s Cup 2019, thầy trò HLV Park Hang-seo chứng minh tuyên bố: “Từ nay bóng đá Việt Nam cần cần e sợ Thái Lan”, không phải là lời nói suông.

    Cái được lớn nhất từ giải đấu này, đó là các cầu thủ Việt Nam đã đẩy đối thủ vào tình thế sợ hãi, tạo nên bóng mờ về tâm lý khiến người Thái run sợ, mất luôn sự tự tin khi chạm trán với “Những chiến binh Rồng vàng”Thu hoạch này có thể nói còn đáng giá hơn rất nhiều lần so với chức vô địch King’s Cup 2019.

    Gia Minh | 19:00 08/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...