MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Người phụ nữ đầu tiên ở Anh bị cấm đến sân bóng

    22:26 Thứ ba 06/09/2022 | 1

    Abbie-Leigh Reay bị cảnh sát bắt sau khi cô ném pháo sáng xuống sân trong trận thua 0-4 của CLB Tranmere Rovers trước Forest Green Rovers tại League Two vào tháng 1.

    Reay, người là cổ động viên nhiệt thành của Tranmere Rovers, cầm pháo sáng và ném thẳng về phía trọng tài điều khiển trận đấu, trong bối cảnh đội bóng con cưng bị đối thủ dẫn trước 0-3. Máy quay an ninh sau đó ghi lại được cảnh cô gái 23 tuổi ăn mừng sau khi pháo sáng rơi xuống sân ngay cạnh trọng tài Lee Swabey, người điều khiển trận đấu.

    Cảnh sát bắt giữ Reay ngay sau khi cô rời sân vận động. Trong buổi điều trần trước tòa án Sefton (vùng Merseyside) vào đầu tháng này, nữ cổ động viên này phủ nhận cáo buộc ném pháo sáng vào sân. Tuy nhiên, cô cuối cùng đã bị kết án cấm đến sân xem bóng đá.

     - Bóng Đá

    Abbie-Leigh Reay (đầu tiên từ trái sang) khoe ảnh chụp khi đến sân xem trận thua 0-4 của CLB Tranmere Rovers trước Forest Green Rovers tại League Two vào tháng 1.

    Theo truyền thông Anh, Reay trở thành người phụ nữ đầu tiên bị cấm đến sân vận động trong lịch sử bóng đá xứ sương mù. Nữ cổ động viên 23 tuổi sau đó kêu oan, khi cho rằng cô không chủ ý ném pháo sáng tấn công trọng tài. "Tôi ném nó trực tiếp xuống sân bóng. Sau đó, tôi quay lại và nói với các chàng trai rằng thôi tiêu đời rồi", Reay phân trần trước truyền thông. "Mọi thứ diễn ra quá nhanh và điều tiếp theo tôi biết là mình sẽ bị bắt".

    Thống kê từ Guardian chỉ ra hàng năm có hàng trăm cổ động viên Anh bị cấm đến sân vì nhiều hành vi như bạo lực trên khán đài, có từ ngữ không phù hợp hay phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, trong lịch sử bóng đá Anh chưa có người phụ nữ nào bị cấm đến sân vận động vì vi phạm quy định.

    Hồng An - Zing.vn | 21:36 06/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...