MỚI NHẤT :
  • Haaland nhận hợp đồng tài trợ kỷ lục Premier League
  • Arteta cảnh báo Saka
  • HLV Vũ Tiến Thành: Cúp Quốc gia như giải phường
  • Nhìn ông Gong, thầy Park, mới thấy HLV Troussier thật dũng cảm
  • Arteta loại trụ cột Arsenal ở trận đấu với Leeds United
  • CHÍNH THỨC! Sự cố ập đến, nhân vật quyền lực rời Tottenham sau Conte
  • "Gã khổng lồ" dùng vật tế thần trao đổi Osimhen
  • Nỗi đau của Thomas Tuchel
  • Bổn cũ soạn lại, Arsenal sắp có món hời trong chợ Hè
  • 12 HLV tốn nhiều tiền trả lương nhất thế giới
  • Chuyên gia tài chính: 'MU giá 6 tỷ bảng là vô lý'
  • 'Ảo thuật gia' Real Madrid phớt lờ Arsenal
  • Arsenal trao mức lương khổng lồ cho Saka
  • CLB TP.HCM đá hỏng 3 quả sút luân lưu ở Cúp Quốc gia
  • Vụ Greenwood 24h qua: Sự chia rẽ; 2 điều đã rõ ở Man Utd
  • Văn Toàn chấn thương, nghỉ 2 tuần ở Hàn Quốc
  • Shin Tae-yong muốn giúp ĐT Indonesia dự World Cup 2026
  • Đội hình Man Utd đấu Newcastle: Ten Hag 'trao ấn' cho McTominay
  • Kết thúc, Ten Hag ra tuyên bố về Scott McTominay
  • 3 cầu thủ Vương quốc Anh thi đấu cho Barcelona thể hiện ra sao?
  • Ian Wright cam đoan một Pháo thủ sẽ tỏa sáng ở mùa tới
  • Paul Merson dự đoán tỷ số trận Arsenal - Leeds
  • Vì sao cựu HLV U23 Thái Lan tuyên bố đánh bại Việt Nam?
  • Napoli nhận hung tin từ Victor Osimhen
  • Ý kiến của Ronaldo về MU được đồng tình
  • Van Nistelrooy hé lộ lần cãi nhau với Ronaldo
  • Chelsea gán 2 'vật tế thần' chiêu mộ mục tiêu Man Utd
  • Ten Hag bảo vệ Rashford
  • Saliba chấn thương giúp ngôi sao được lòng Wenger chứng minh giá trị
  • Sau tất cả Tuchel nói lời thật lòng về Chelsea
  • Arsenal và niềm tin mãnh liệt trong chặng đua nước rút
  • Enzo Fernandez và dàn sao tăng giá chuyển nhượng phi mã
  • Barca xác định vị trí của Messi trong đội hình chính
  • MU vung tiền mua hung thần của Arsenal
  • Rõ khả năng Bayern chiêu mộ Rice
  • Chuyển nhượng 31/03: Cập nhật vụ Mount, điều kiện để M.U nổ bom tấn Muani; Mbappe sẵn sàng gây bão
  • 7 WAGs xinh đẹp có khả năng cập bến xứ sương mù
  • PSG đưa trụ cột Arsenal vào tầm ngắm
  • Cơ bắp của Lewandowski ở tuổi 34
  • Xác nhận! Barcelona liên hệ Messi
  • "Người không phổi" Bruno Fernandes giúp vực dậy Man Utd

    16:04 Thứ sáu 27/01/2023

    BongDa.com.vn Cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn đang thể hiện sự ổn định đến đáng kinh ngạc từ trước cả thời điểm gia nhập Manchester United.

    Câu chuyện lịch thi đấu của mùa giải 2022/23 đang khiến Manchester United khốn đốn. Trước đó, ban tổ chức Premier League đã xếp trận đá bù với Crystal Palace xen giữa 2 màn đại chiến với Manchester City và Arsenal. Vì trận đấu này, đoàn quân HLV Erik ten Hag bị bào mòn thể lực, đồng thời mất luôn trụ cột Casemiro ở trận đại chiến với Pháo thủ.

    Chưa kể, khi không thể giành ngôi nhất bảng Europa League. Quỷ đỏ còn phải đá thêm một vòng đấu loại trực tiếp với đối thủ rơi xuống từ Champions League - Barcelona. Đến lúc này, đã có rất nhiều gương mặt của M.U cho thấy dấu hiệu đuối sức, đặc biệt là Christian Eriksen. Tuy nhiên, với Bruno Fernandes lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

     Bruno Fernandes cày ải cùng Quỷ đỏ ở khắp các đấu trường. 

    Các thống kê từ Transfermarkt chỉ ra, tính từ mùa giải 2016/17 đến nay, ngôi sao sinh năm 1994 mới chỉ phải nghỉ thi đấu… 14 ngày vì chấn thương và lý do sức khỏe. Đó là con số mà mọi cầu thủ đều mơ ước nếu muốn trở thành số một. Bởi lẽ, những tên tuổi hàng đầu của làng túc cầu như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi có thể thống trị cũng vì ít chấn thương.

    Sau 3 năm khoác áo nửa đỏ thành Manchester, Bruno Fernandes ra sân đến 155 trận, ghi 56 bàn và có 45 pha kiến tạo. Trước khi sang nước Anh chơi bóng, cầu thủ người Bồ Đào Nha khiến không ít người hâm mộ Manchester United cảm thấy lo ngại. Anh không có thể hình quá lý tưởng để có thể cạnh tranh ở giải đấu khắc nghiệt như Premier League.

    Thế nhưng, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Trên sân, Bruno Fernandes luôn là người chạy nhiều nhất, cho thấy sự nhiệt huyết cao nhất và có mặt ở mọi điểm nóng để đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội. Riêng mùa giải 2022/23 này, anh đã có 29 lần ra sân, đồng thời thường xuyên đeo chiếc băng đội trưởng dù Harry Maguire mới là thủ quân trên “giấy tờ”.

    Tố chất của một thủ lĩnh luôn được Bruno Fernandes thể hiện. Đây là yếu tố rất quan trọng trong giai đoạn Quỷ đỏ tái thiết. Bởi lẽ, bất kỳ CLB hàng đầu nào cũng cần một cầu thủ sẵn sàng hy sinh, làm mọi thứ để giành lấy quyền lợi cho tập thể. Sẽ không ngoa chút nào nếu cho rằng, Bruno Fernandes chính là “cỗ máy” giúp M.U vận hành trơn tru hơn.

     Bruno có nguồn thể lực dồi dào không khác gì Park Ji-sung và Frank Lampard trước đây. 

    Ở tuổi 28, Bruno Fernandes vẫn có thể chơi bóng với phong độ đỉnh cao trong ít nhất 3 năm nữa. Có thời điểm, anh phải nhận không ít chỉ trích vì thường xuyên “tàng hình” trong những trận đánh lớn. Tuy nhiên, đóng góp của anh cho tập thể Manchester United là không phải bàn cãi, ít nhất là giữa thời điểm Quỷ đỏ đối mặt với lịch thi đấu vô cùng dày đặc.

    Thời điểm này, Manchester United vẫn đặt tham vọng lớn ở cả 4 đấu trường Europa League, FA Cup, Carabao Cup và Premier League. Dù vậy, chỉ cần Bruno Fernandes ổn định như suốt những mùa giải qua, đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện giành ít nhất 2 danh hiệu trong năm đầu tiên HLV Erik ten Hag nắm quyền. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 15:34 27/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...