MỚI NHẤT :
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • ‘Người hùng thầm lặng’ Michael Carrick : 10 năm, một chặng đường (Phần 6)

    20:41 Thứ ba 07/07/2015

    Kết thúc mùa giải 2011-2012, Man United đã thất bại toàn diện trên mọi mặt trận, nhưng với cá nhân Michael Carrick thì không.

    (BongDa.com.vn) – Kết thúc mùa giải 2011-2012, Man United đã thất bại toàn diện trên mọi mặt trận, nhưng với cá nhân Michael Carrick thì không. Phần lớn thời gian, đặc biệt là giai đoạn cuối mùa Carrick đã chơi rất hay và là một trong những con bài không thể thay thế của Ferguson. Mùa hè năm đó, EURO 2012 diễn ra trên đất Ba Lan – Ukraine. Và giống như những lần trước đó, một lần nữa Carrick đã bị bỏ quên.

    ‘Người hùng thầm lặng’ Michael Carrick : 10 năm, một chặng đường (Phần 6)
    Người Anh lại quên Carrick

    Dù chơi tốt suốt thời gian qua song Carrick chỉ được góp mặt trong danh sách dự phòng cho 32 cái tên chính thức. Nhìn qua bốn tiền vệ trung tâm được Roy Hodgson triệu tập cho giải đấu lần này, có thể khẳng định chắc chắn một điều Carrick ăn đứt những Steven Gerrard, Frank Lampard và cả Gareth Barry về phong độ.

    Duy nhất trường hợp của Scott Parker là không thể bàn cãi vì cầu thủ này vừa trải qua mùa bóng tuyệt hay trong màu áo Tottenham Hotspurs. Đắng cay là thế, nhưng Hodgson mới là người được quyền quyết định tất cả. Sau đó, Hodgson cân nhắc gọi bổ sung Carrick sau khi một cầu thủ trong danh sách bị chấn thương. Tuy vậy, Carrick đã trả lời: “không”.

    Vốn là một cầu thủ hiền lành, kín tiếng. Nhưng lần này, Hodgson đã chạm đến lòng tự ái của Carrick. Với anh, không thể chấp nhận được viễn cảnh bản thân phải nằm ở danh sách dự phòng. Nỗi đau này với Carrick lớn đến nỗi anh đã cân nhắc cho việc từ giã ĐTQG Anh song sau đó quyết định cuối cùng không được đưa ra.

    Trong khi những đồng đội của mình chính thức bước vào những trận đấu căng thẳng tại VCK EURO 2012, Carrick lại nhàn hạ và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh dùng quãng thời gian này để đưa vợ và con gái đi du lịch, tìm lấy hơi ấm hạnh phúc của gia đình trước khi trở về CLB để chuẩn bị cho mùa giải mới 2012-2013.

    Mùa giải sáng chói nhất trong sự nghiệp

    ‘Người hùng thầm lặng’ Michael Carrick : 10 năm, một chặng đường (Phần 6)
    Trở về hội quân cùng CLB, Carrick là một trong số những người có được trạng thái sung mãn nhất. Cho đến thời điểm này, mọi nỗi buồn của Carrick đã được gạt sang, thay vào đó là tinh thần quyết tâm để hướng đến mùa giải mới. Suốt mùa hè 2012, Sir Alex Ferguson không mang về bất kì một tiền vệ trung tâm nào, qua đó gánh nặng đặt lên vai của Carrick ở mùa giải 2012-2013 lại càng lớn hơn.

    Đáp lại sự kì vọng, Carrick chơi một trong những mùa giải sáng chói nhất trong sự nghiệp của mình. Ra sân đến 36/38 trận tại Premier League, Carrick góp công cực lớn vào chức vô địch Premier League lần thứ 20 trong lịch sử của Man United, qua đó giúp đội bóng vượt qua Liverpool để chính thức trở thành CLB giàu truyền thống nhất nước Anh. Sau mùa giải, Carrick được NHM bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm của M.U và lọt vào đội hình tiêu biểu năm đó. Thật khó tin khi đó là cầu thủ đã bước sang tuổi 32, độ tuổi mà phần lớn đều đã ở bên kia sườn dốc trong sự nghiệp.

    Tôi kể cho bạn một câu chuyện bên lề. Mùa hè 2007, Carrick giành cả thời gian nghỉ hè để đi lưu diễn vòng quanh nước Anh cùng nhóm nhạc Rock lừng danh ‘Sound Ex’. Công việc của Carrick ở đó hết sức đơn giản, khiêng và lắp ráp nhạc cụ lên trên sân khấu. Tour diễn đó, Sound Ex bùng nổ dữ dội và sự thành công đó có công sức rất lớn của Carrick. Chỉ có điều không ai biết và nhắc tên anh mà thôi.

    Hình như Carrick sinh ra để làm “người hùng thầm lặng” thì phải!

    * Mời các bạn đón đọc phần cuối loạt bài về sự nghiệp của Michael Carrick vào ngày mai trên BongDa.com.vn.

    Thanh Hoài - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...