MỚI NHẤT :
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Người hùng của Morocco phải tiêm thuốc để đánh bại Tây Ban Nha

    15:00 Thứ tư 07/12/2022

    Tiền vệ phòng ngự Sofyan Amrabat của Morocco tiết lộ anh phải thức đến 3 giờ sáng trong ngày đối đầu Tây Ban Nha để điều trị chấn thương.

     - Bóng Đá

     Amrabat khiến Gavi và các cầu thủ Tây Ban Nha "tắt điện". Ảnh: Reuters.

    "Tôi rất xúc động. Tôi đã tự hỏi rằng liệu mình có thể thi đấu ở trận này không. Đêm qua, tôi đã thức đến 3 giờ sáng (giờ địa phương) với bác sĩ vật lý trị liệu và phải tiêm thuốc trước giờ bóng lăn. Tôi không thể bỏ lại các đồng đội cũng như cả đất nước mình", Amrabat chia sẻ sau chiến thắng trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2022.

    Trong lúc trả lời phỏng vấn, Amrabat tỏ ra xúc động và khóc. Anh cùng đồng đội trải qua 120 phút kịch tính, không bàn thắng với Tây Ban Nha. Sau đó, Morocco giành chiến thắng 3-0 ở loạt đá luân lưu và có lần đầu tiên vào tứ kết World Cup trong lịch sử.

     - Bóng Đá

     Đôi mắt Amrabat đỏ hoe sau khi kể về việc mình phải tiêm thuốc trước trận gặp Tây Ban Nha.

    Cá nhân Amrabat chơi một trận xuất sắc. Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, anh có mặt tại mọi điểm nóng và ngăn chặn được rất nhiều tình huống nguy hiểm của Tây Ban Nha. Theo Sofascore, anh thực hiện 7 pha tranh chấp tay đôi, đạt tỷ lệ thành công 100%, một lần giải vây, một lần đánh chặn và có 4 cú tắc bóng.

    Ngoài ra, Amrabat còn có khả năng che chắn bóng tốt, khiến đối phương phải phạm lỗi 3 lần. Màn trình diễn của cầu thủ thuộc biên chế Fiorentina làm lu mờ bộ ba Sergio Busquets - Gavi - Pedri bên phía Tây Ban Nha.

    Tại World Cup 2022, Amrabat đã chơi trọn vẹn 390 phút cho Morocco, góp công lớn đưa đại diện châu Phi vào tứ kết. Đối thủ tiếp theo của "Những chú sư tử Atlas" là Bồ Đào Nha, đội vừa hủy diệt Thụy Sĩ 6-1 tại vòng 1/8.

    Nguyên Khang | 14:05 07/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...