Tưởng như AC Milan đã cầm chắc thất bại trong chuyến hành quân tới Old Trafford thì Simon Kjaer đã lên tiếng đúng lúc giúp Rossoneri có được lợi thế lớn trước trận lượt về.
Phát biểu sau trận đấu, người hùng của đội bóng áo sọc đỏ đen nói: "Chúng tôi thi đấu tốt và có trận hòa xứng đáng. Cả đội hành quân tới Old Trafford với quyết tâm cao độ và đã trình diễn thứ bóng đá theo ý mình muốn.
Tình huống Franck Kessie bị từ chối bàn thắng, bóng không hề chạm tay cậu ấy. Tôi đã nói chuyện với Kessie và đó là một sai lầm. Nếu đó là một bàn thắng được công nhận, nó có thể thay đổi hoàn toàn trận đấu.
Man Utd là một tập thể chất lượng, nhưng ngày hôm nay chúng tôi thi đấu với sự kiên nhẫn. Chúng tôi đã luân chuyển trái bóng theo ý mình. Tối nay cả đội đã chơi rất tốt, nhưng chờ đợi AC Milan vào tuần tới sẽ là một trận tái đấu đầy gian nan."
Ở một diễn biến khác, giống như Simon Kjaer, Fikayo Tomori cũng nghĩ rằng đáng lý AC Milan mới là đội chiến thắng: "Cá nhân mình, tôi cảm thấy AC Milan xứng đáng chiến thắng. Tuy vậy, chúng tôi vẫn rất hài lòng với trận hòa này."
Chiến thắng sân nhà gần nhất của Bologna trước AC Milan: