Trong cuộc tiếp đón Fulham tại Emirates vừa qua, Arsenal đã thi đấu rất nỗ lực, thể hiện quyết tâm giành chiến thắng. Tuy nhiên, họ lại để cho đối thủ vượt lên dẫn trước ở phút 56 và chỉ có thể giữ lại 1 điểm nhờ bàn thắng muộn của Eddie Nketiah ở phút 90+7.
Kết quả này khiến cho cơ hội giành vé dự cúp châu Âu của The Gunners ngày càng trở nên xa vời. Eddie Nketiah cũng cảm thấy rất tiếc nuối. Trả lời phỏng vấn với Sky Sports sau trận đấu, anh chia sẻ:
"Toàn đội đều muốn có 3 điểm và khi có mặt trên sân, tôi muốn tạo ra tầm ảnh hưởng. Tôi rất vui khi có được 1 bàn thắng và mang về 1 điểm cho Arsenal. Fulham đã gây ra nhiều khó khăn, trong khi Arsenal lại giữ bóng hơi cẩu thả. Chúng tôi có những cơ hội ghi bàn. Fulham càng tự tin hơn khi có được bàn thắng. Song, chúng tôi đã chơi tốt trong 30 phút cuối cùng và xứng đáng có được ít nhất 1 điểm."
Ở trận đấu với Fulham, công nghệ VAR tiếp tục trở thành tâm điểm. Đầu tiên, VAR từ chối bàn thắng của Dani Ceballos vào phút thứ 40. Đến phút 56, VAR tiếp tục lên tiếng, cho biết Ola Aina không việt vị và quyết định cho Fulham được hưởng phạt đền là hoàn toàn chính xác. Nói về điều này, Eddie Nketiah cho biết:
"Đó là bóng đá. Đôi khi nó có lợi cho bạn và đôi khi lại không. Chúng tôi chỉ có thể đảm bảo rằng mình đã cố gắng hết sức. VAR có nhiệm vụ của mình và chúng tôi phải chấp nhận. Thật thất vọng khi bị khước từ bàn thắng nhưng đó mới là bóng đá."
Những bàn thắng đẹp của Arsenal trên sân tập: