Tai nạn đó đã khiến trung vệ Marc Bartra phải nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Bản thân các cầu thủ Dortmund dù được đá lại vào ngày hôm sau cũng không tránh khỏi một thất bại trên sân nhà trước Monaco.
Trước đó, HLV Thomas Tuchel của đội bóng áo vàng-đen đã lên tiếng phản đối quyết định cho đá lại chỉ 1 ngày sau khi vụ tấn công diễn ra. Ông cho rằng làm như vậy sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý các học trò của mình.
Sau trận đấu, tiền vệ Nuri Sahin của Dortmund thổ lộ: "Thật sự rất khó để nói về điều này, khó để tìm ra từ ngữ phù hợp để diễn tả. Chúng tôi đã theo dõi những vụ như thế trên truyền hình từ rất xa. Cho dù nó có xảy ra tại Istanbul, quê hương của tôi, tuy nhiên nó cũng ở một khoảng cách rất xa chúng tôi.
Đêm qua, cả đội đã được nếm trải cái cảm giác đó. Tôi không mong muốn bất kì ai phải chịu tình cảnh như chúng tôi. Tôi không biết mọi người có biết được rằng cho dù đã ở trên sân thi đấu đến hiệp 2, nhưng tâm trí tôi vẫn chưa thể nghĩ hoàn toàn đến bóng đá. Khi tôi trở về nhà và nhìn thấy vợ con đứng ở cửa chờ mình, tôi biết mình đã rất may mắn."
Thực tế, các cầu thủ Dortmund đã chơi rất nỗ lực và ghi đến 2 bàn vào lưới Monaco. Tuy nhiên, nhiêu đó là chưa đủ để giúp đại diện Bundesliga có được kết quả khả quan nhất.
Xem lại thất bại của Dortmund trước Monaco: