Gareth Bale đang là một trong những cầu thủ nhiều khả năng bị Real Madrid thanh lý vào thời điểm hiện tại. Kể từ sau khi HLV Zidane trở lại nắm quyền ở Bernabeu, cầu thủ người xứ Wales đã không còn được trọng dụng thường xuyên. Bên cạnh đó, phong độ của Bale đã suy giảm rõ rệt nên đội bóng Hoàng gia đã lên kế hoạch bán anh.
Ngay lập tức, hàng loạt đội bóng lớn như Manchester United và Bayern Munich cũng đánh tiếng muốn có chân chạy cánh 30 tuổi. Ngoài ra, với mức lương khổng lồ 600.000 ngàn/tuần mà Bale đang nhận tại Real, nhiều người cho rằng các đội bóng Trung Quốc cũng có khả năng chiêu mộ cầu thủ 30 tuổi.
Chưa dừng lại ở đó, mới đây, nguồn tin từ Marca xác nhận, Tottenham đã vào cuộc và sẵn sàng chi ra 54 triệu bảng để tái hợp với số 11. Thông tin này nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ NHM Tottenham bởi họ rất mong anh trở về thi đấu cho đội nhà.
Đứng trước những thông tin Bale được đội bóng cũ tại nước xứ sở sương mù theo đuổi, người đại diện của anh, Jonathan Barnett ngay lập tức phát biểu. Trên talkSPORT, Barnett thẳng thắn bày tỏ: "Tôi không bàn luận về những thứ rác rưởi."
Với câu trả lời phũ phàng như thế từ người đại diện của Bale, có vẻ như chân chạy cánh người xứ Wales vẫn sẽ chưa chuyển đến câu lạc bộ khác bất chấp anh đang được nhiều đội bóng quan tâm.