Nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng một "đế chế" lâu dài ở Premier League, Man City vừa gia hạn hợp đồng với hậu vệ trẻ tài năng, Aymeric Laporte đến tận năm 2025. Tuy nhiên, vẫn còn hai vị trí ở hàng thủ khiến HLV Pep Guardiola cảm thấy đau đầu, đó là các hậu vệ biên.
Trong bối cảnh Kyle Walker vẫn thường xuyên mắc sai lầm trong khi Benjamin Mendy chấn thương liên miên, The Citizens sẽ cần phải hướng đến thị trường chuyển nhượng để bổ sung nhân sự. Và mới đây, cựu trung vệ Man City, Richard Dunne vừa tiến cử hai cái tên, "Ashley Cole mới" - Ben Chilwell (Leicester) và "Quái thú London" - Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace) cho đội bóng cũ.
Cụ thể, Dunne nói: "Chiwell sẽ giúp tăng số lượng cầu thủ Anh cho Man City, qua đó đáp ứng được yêu cầu của Premier League. Cậu ấy là một tài năng thật sự nơi hàng lang trái. Trong khi đó, Wan-Bissaka là một hậu vệ tài năng, cậu ấy không giỏi tấn công như Kyle Walker nhưng cực kỳ xuất sắc trong phòng ngự.
Tôi nghĩ, việc chuyển đến Man City sẽ là một cơ hội khó có thể từ chối với cả hai cậu ấy".