MỚI NHẤT :
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Người cũ Liverpool tỏa sáng, đã rõ lý do Pep Guardiola không cần số 9

    21:37 Thứ ba 28/12/2021 | 2

    BongDa.com.vn Pep Guardiola và Manchester City vẫn đang thể hiện một phong độ đáng sợ tại Premier League giai đoạn qua.

    Đã có những lo ngại nhất định dành cho Man City sau khi họ quyết định chia tay một cầu thủ tấn công xuất sắc là Ferran Torres và chấp nhận cho anh gia nhập Barcelona ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. 

    Thế nhưng, phong độ của thầy trò HLV Pep Guardiola trong thời gian qua đã đập tan tất cả mọi sự nghi ngờ, khi họ đang sở hữu chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp để duy trì khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi như Liverpool và Chelsea trong cuộc đua vô địch xứ sương mù. 

    Không những thế, trong 3 trận gần nhất, Man City còn ghi đến 17 bàn thắng, đạt hiệu suất trên 5 bàn/trận, một thống kê vô cùng ấn tượng. Càng tuyệt vời hơn khi đội chủ sân Etihad có được thành tích đó mà không sở hữu trong đội hình một tiền đạo thực thụ nào ngoài Gabriel Jesus, mẫu cầu thủ có xu hướng bám biên và chơi rộng trên hàng công nhiều hơn. 

    Danh sách 10 cái tên giá trị nhất hiện tại có thể trở thành 'sát thủ' mới của Man United - Bóng Đá

    Jesus được xem là tiền đạo đúng nghĩa duy nhất trong đội hình Man City.  

    Ở kỳ chuyển nhượng hè 2021, Man City đã từng nỗ lực để chiêu mộ Harry Kane nhưng bất thành khi phía Tottenham Hotspur không đồng ý để trụ cột của mình ra đi. Do đó, họ buộc phải chuyển sang phương án khác để tăng cường hàng công với việc lựa chọn Jack Grealish, chữ ký đã tiêu tốn của đội chủ sân Etihad đến 100 triệu bảng. 

    Thế nhưng, những gì mà chân chạy cánh người Anh làm được trong màu áo nửa xanh thành Manchester vẫn là chưa thể đáp ứng được kỳ vọng. Vì thế, đã xuất hiện không ít những nghi ngờ về khả năng tấn công của Man City trong mùa giải này, đặc biệt khi các trụ cột khác của họ như Raheem Sterling, Riyad Mahrez hay Ilkay Gundogan không có được phong độ cao trong giai đoạn đầu mùa. 

    Tuy nhiên, khi khoảng thời gian Giáng sinh và năm mới đến gần, thầy trò HLV Pep Guardiola cho thấy họ vẫn đang sở hữu một đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại của Premier League. 

    sterling muốn trở lại Liverpool - Bóng Đá

    Sterling giải quyết quá tốt bài toán ghi bàn cho Man City.  

    Màn trình diễn thăng hoa của Raheem Sterling với 5 bàn trong 3 trận gần nhất thật sự đã đánh tan mọi nghi hoặc về sơ đồ chiến thuật không sử dụng một trung phong thực thụ của Pep. Ngoài sự xuất sắc của người cũ Liverpool, các gương mặt còn lại trong đội hình của họ như Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden, Joao Cancelo hay thậm chí cả các trung vệ như Nathan Ake, Ruben Dias hay Aymeric Laporte cũng sẵn sàng lao lên để lập công.

    Không quá khi nói rằng, Man City đang là một trong những đội sở hữu khả năng tấn công đáng gờm bậc nhất Premier League và nếu tiếp tục duy trì phong độ này, ngôi vương ở mùa giải năm nay thật khó có thể tuột khỏi tầm tay của thầy trò HLV Pep Guardiola. 

    (Theo Goal) 

    Nhìn lại: Raheem Sterling cán mốc 50 bàn thắng cho Manchester City (2018):

     
    Phụng Sồ | 21:07 28/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...