MỚI NHẤT :
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Người Bồ bị chia cắt: Công thức dẫn đến thảm họa của M.U

    05:58 Thứ hai 30/10/2023 | 1

    BongDa.com.vn Man United một lần nữa lại gây thất vọng trong mùa này, với thất bại thảm hại 0-3 trước Man City.

    Man United bước vào trận derby Manchester với hành trang là 3 chiến thắng liên tiếp, ngay cả khi phong độ của họ không thật sự thuyết phục. Dù sao, người hâm mộ Quỷ đỏ vẫn có nhiều lý do để kỳ vọng. Và thật sự, đội bóng của Erik ten Hag đã có khởi đầu tốt khi gây sức ép đáng kể lên đội khách.

    Người Bồ bị chia cắt: Công thức dẫn đến thảm họa của M.U - Bóng Đá

     Fernandes và Dalot không làm tròn nhiệm vụ của mình.

    Man City chuyền hỏng không ít ở những phút đầu. Rasmus Hojlund, Marcus Rashford đã có cơ hội, nhưng lại phung phí. Mọi thứ tệ hơn nhiều cho Man United kể từ bàn thắng từ chấm 11m gây tranh cãi của Erling Haaland phút 26. Đầu hiệp 2, Haaland hoàn thành cú đúp và có thể nói, đó đã là dấu chấm hết cho Quỷ đỏ.

    Các học trò của Pep Guardiola không có trận đấu hay nhất, nhưng vẫn có thắng lợi dễ dàng trước một Man United thụ động, mệt mỏi và thiếu mục đích hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong kỷ nguyên của Ten Hag.

    Câu chuyện chiến thuật của trận đấu này tương đối đơn giản, một lần nữa, đó gần như là thảm hoạ đứng từ góc độ của Quỷ đỏ. Có một vấn đề rõ ràng cho đội chủ sân Old Trafford ở cánh phải, nhưng họ không thể tìm ra cách giải quyết.

    Về lý thuyết, Bernardo Silva chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Julian Alvarez, nhưng thực tế, ngôi sao người Bồ Đào Nha liên tục dạt sang cánh trái để hỗ trợ cho Jack Grealish. Theo đó, về cơ bản, Man City chơi với 2 tiền vệ cánh trái. Trong khi đó, Ten Hag sử dụng lối chơi kèm người thay vì định hướng vị trí, khiến các tiền vệ của ông không giữ được cự ly đội hình.

    Người Bồ bị chia cắt: Công thức dẫn đến thảm họa của M.U - Bóng Đá

     Miếng đánh quen thuộc của Man City. Fernandes nhiều lần bỏ vị trí.

    Tại Old Trafford đêm qua, đó là một vấn đề nghiêm trọng bởi Bruno Fernandes liên tục bị lôi kéo ra khỏi vị trí của mình để theo kèm John Stones, bỏ lại Diogo Dalot một mình đối đầu với Bernardo và Grealish – một công thức dẫn đến thảm họa

    Cơ hội của Erling Haaland ngay trước khi hiệp một kết thúc, được xây dựng ở cánh trái là một ví dụ hoàn hảo. Điều tương tự xảy ra vào đầu hiệp hai, và lần này dẫn đến pha lập công thứ 2 của Haaland - bàn thắng mà chính Ten Hag phải thừa nhận là khiến mọi thứ rời xa tầm tay Quỷ đỏ.

    Người Bồ bị chia cắt: Công thức dẫn đến thảm họa của M.U - Bóng Đá

     Man United không có cách hóa giải. 

    Sự kết hợp đó đã xảy ra nhiều lần. Nhưng Man United không có phản hồi nào, và việc Man City thành công chỉ còn là vấn đề thời gian.

    Sở trường của Man United là những pha phản công nhanh. Nhưng khả năng chuyền bóng từ phía sau của họ đặc biệt kém. Sofyan Amrabat hay thậm chí là Andre Onana không thể chuyền bóng tốt như thường lệ. Christian Eriksen, Scott McTominay không thể liên kết giữa các tuyến Quỷ đỏ với nhau. Man United đã màn trình diễn lộn xộn cả khi có bóng lẫn không bóng, cho thấy họ còn một chặng đường dài mới đến được nơi Ten Hag mong muốn.

    Minh Tuấn | 05:28 30/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...