Ngược dòng thần thánh, Nhật Bản tạo địa chấn thứ 2 ở World …

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Lịch sử Cúp Bóng đá châu Phi (AFCON): Hành trình hơn sáu thập kỷ thống nhất lục địa đen Báo Ý: Trọng tài "đầu độc" trận Inter thua Liverpool Real Madrid – Man City: Xabi Alonso đối mặt áp lực sống còn Cuộc chiến quyền lực tại Real Madrid: Alonso và những mâu thuẫn ngầm với ngôi sao Liverpool vượt bão Salah, hạ Inter Milan đầy bản lĩnh Curtis Jones trưởng thành vượt bậc, trở thành trái tim mới của Liverpool dưới thời Arne Slot Chelsea chiêu mộ tài năng trẻ Muhammad Zongo Haaland hé lộ lý do từ chối Real Madrid: Cuộc gọi từ Pep Guardiola Declan Rice vắng mặt – Arteta đối diện kịch bản tồi tệ Marti Perarnau: "Xabi Alonso không còn là chính mình ở Madrid" Rio Ferdinand và Paul Scholes lên tiếng chỉ trích HLV Amorim về sự lãng phí tài năng của Mainoo Khủng hoảng nhân sự tại Arsenal: Max Dowman dính chấn thương nghỉ hai tháng Đỗ Phi Long và Đỗ Hoàng Hên: Tương lai "Tây" mạnh mẽ cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam HLV Jeronimo: Nam Định chưa bỏ cuộc, quyết chiến đến cùng ở AFC Champions League Two Hansi Flick và Barcelona: Sự hồi sinh đầy cảm xúc tại Camp Nou Tương lai Xabi Alonso tại Real Madrid lung lay, áp lực đè nặng trước trận đấu quyết định với Man City Benfica – Napoli: Sự kiện bùng nổ khi Conte và Mourinho tái ngộ ở châu Âu
Lịch sử Cúp Bóng đá châu Phi (AFCON): Hành trình hơn sáu thập kỷ thống nhất lục địa đen Báo Ý: Trọng tài "đầu độc" trận Inter thua Liverpool Real Madrid – Man City: Xabi Alonso đối mặt áp lực sống còn Cuộc chiến quyền lực tại Real Madrid: Alonso và những mâu thuẫn ngầm với ngôi sao Liverpool vượt bão Salah, hạ Inter Milan đầy bản lĩnh Curtis Jones trưởng thành vượt bậc, trở thành trái tim mới của Liverpool dưới thời Arne Slot Chelsea chiêu mộ tài năng trẻ Muhammad Zongo Haaland hé lộ lý do từ chối Real Madrid: Cuộc gọi từ Pep Guardiola Declan Rice vắng mặt – Arteta đối diện kịch bản tồi tệ Marti Perarnau: "Xabi Alonso không còn là chính mình ở Madrid" Rio Ferdinand và Paul Scholes lên tiếng chỉ trích HLV Amorim về sự lãng phí tài năng của Mainoo Khủng hoảng nhân sự tại Arsenal: Max Dowman dính chấn thương nghỉ hai tháng Đỗ Phi Long và Đỗ Hoàng Hên: Tương lai "Tây" mạnh mẽ cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam HLV Jeronimo: Nam Định chưa bỏ cuộc, quyết chiến đến cùng ở AFC Champions League Two Hansi Flick và Barcelona: Sự hồi sinh đầy cảm xúc tại Camp Nou Tương lai Xabi Alonso tại Real Madrid lung lay, áp lực đè nặng trước trận đấu quyết định với Man City Benfica – Napoli: Sự kiện bùng nổ khi Conte và Mourinho tái ngộ ở châu Âu

Ngược dòng thần thánh, Nhật Bản tạo địa chấn thứ 2 ở World Cup

BongDa.com.vnĐoàn quân của HLV Moriyasu Hajime đã giành thắng lợi hoàn toàn xứng đáng trước ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2022.

 

Đụng độ tuyển Nhật Bản trong trận đấu ra quân tại kỳ World Cup năm nay, giới chuyên môn dự đoán Đức sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm 3 điểm. Tuy vậy, Samurai Xanh mới là đội nhập cuộc tốt hơn và khiến cho CĐV tuyển Đức trải qua những giây phút thực sự thấp thỏm.

Phút thứ 8 của trận đấu, tuyển Đức để mất bóng ở khu vực giữa sân sau một tình huống pressing từ Nhật Bản. Ngay lập tức, đoàn quân của HLV Moriyasu Hajime đã tổ chức phản công và nhanh chóng đưa bóng đến vòng cấm, trước khi Daizen Maeda dễ dàng xuyên thủng mành lưới của Manuel Neuer.

Đức "chết hụt" từ sớm.

 Đức "chết hụt" từ sớm.

Dù vậy, trọng tài biên đã căng cờ và bàn thắng của Maeda không được công nhận do lỗi việt vị. Và dường như đây cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh dành cho "Cỗ xe tăng", bởi các học trò của HLV Hansi Flick đã kiểm soát hoàn toàn thế trận kể từ sau tình huống này và liên tục gây sóng gió đến khung thành tuyển Nhật.

Sau nhiều nỗ lực, Đức cũng tìm được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Ilkay Gundogan trên chấm 11m. Trước đó, thủ thành bên phía tuyển Nhật đã phạm lỗi với David Raum trong vòng cấm. Và trước khi hiệp một khép lại, mành lưới Nhật Bản đã rung lên thêm một lần nữa, nhưng bàn thắng lại không được công nhận do Kai Havertz đã rơi vào thế việt vị. 

Gundogan không mắc sai lầm trên chấm 11m.

 Gundogan không mắc sai lầm trên chấm 11m.

Bước sang hiệp hai, HLV Moriyasu Hajime nhanh chóng thực hiện những sự thay đổi nhằm củng cố lại tuyến đầu và sẵn sàng chơi đôi công với tuyển Đức. Dù vậy, Đức vẫn là đội tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn hơn, và sau khi Takuma Asano cùng Kaoru Mitomi vào sân thì thế trận của Samurai Xanh mới có chuyển biến.

Song, Nhật Bản lại liên tiếp bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn, và mãi đến khi Ritsu Doan được tung vào sân thì bước ngoặt trận đấu mới xuất hiện. Chỉ sau 4 phút góp mặt, anh đã điền tên mình lên bảng tỷ số ở phút thứ 75 để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Dù đã làm tốt trong tình huống Takumi Minamino đưa bóng vào vòng cấm, Manuel Neuer cũng chỉ đành bất lực khi Doan đá bồi vào lưới trống.

Neuer bất lực.

 Neuer bất lực. 

Chưa kịp dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng, chỉ 8 phút sau, tuyển Đức đã phải đón nhận thêm một bàn thua tương đối bất ngờ. Đón đường chuyền chuẩn xác từ tuyến dưới, Asano có một pha đi bóng ấn tượng vào vòng cấm trước khi dứt điểm đầy hiểm hóc ở một góc sút vô cùng hẹp, khiến Neuer cũng đành phải bó tay.

Những phút cuối của trận đấu, "Cỗ xe tăng" đã nỗ lực hết mình để tìm kiếm bàn gỡ và cả Neuer cũng tham gia hỗ trợ tấn công. Tuy nhiên, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và Nhật Bản vừa tạo thêm một cơn địa chấn tại kỳ World Cup năm nay.

Thắng lợi cho Samurai Xanh.

 Thắng lợi cho Samurai Xanh. 

Tỷ số chung cuộc: Đức 1-2 Nhật Bản

Ghi bàn: Ilkay Gundogan 33'; Ritsu Doan 75'; Takuma Asano 83'

Đội hình thi đấu

Đức: Neuer, Rudiger, Raum, Sule, Schlotterbeck, Kimmich, Gundogan, Musiala, Muller, Gnabry, Havertz

Dự bị: Ginter, Kehrer, Goretzka, Fullkrug, Gotze, Trapp, Klostermann, Brandt, Hofmann, Sane, Gunter, ter Stegen, deyemi, Kotchap, Moukoko. 

Nhật Bản: Gonda, Sakai, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Endo, Ito, Kamada, Tanaka, Kubo, Maeda

Dự bị: Kawashima, Yamane, Taniguchi, Shibasaki, Doan, Mitoma, Minamino, Morita, Tomiyasu, Asano, Machino, Ueda, Schmidt, Soma, Hiroki Ito.