MỚI NHẤT :
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ngược dòng nghẹt thở, HAGL kịch tính đi tiếp ở Cúp Quốc gia

    18:58 Thứ sáu 23/04/2021 | 5

    BongDa.com.vn Hoàng Anh Gia Lai có trận đón tiếp An Giang trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ Cúp Quốc gia.

    Với quyết tâm không để thủng lưới trên sân vận động Pleiku, An Giang chủ động triển khai lối đá phòng ngự số đông bên phần sân nhà và nhường thế trận cho Hoàng Anh Gia Lai

    Dù vậy, phút thứ 17, ý đồ của đại diện miền Tây suýt bị phá sản khi Trần Bảo Toàn có cú ra chân hiểm hóc, bóng dội cột dọc bật ra và ở pha đá bồi sau đó, chân sút của đội bóng Phố núi lại không thể thắng được thủ môn Thanh Nhã. 

    Sớm có cơ hội nguy hiểm tuy nhiên ở khoảng thời gian sau đó, đoàn quân của HLV Kiatisak Senamuang lại tỏ ra khá bế tắc trước thế trận phòng ngự "tử thủ" của các vị khách. Kết thúc hiệp 1, cả 2 đội đành phải chấp nhận rời sân với tỷ số hòa 0-0. 

    Sau trận HAGL - Bóng Đá

    HAGL (áo trắng) gặp khó trước hàng thủ chơi lùi sâu của An Giang. Ảnh: Quang Thịnh.  

    Trở lại sau giờ nghỉ, Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu tìm kiếm vận may bằng những cú sút xa, tuy nhiên các pha ra chân của họ vẫn thiếu đi sự chuẩn xác. Phút 61, Bảo Toàn có pha đi bóng bên phía biên trái trước khi chuyền vào thuận lợi cho Triệu Việt Hưng dứt điểm trong vòng cấm. 

    Thế nhưng, ở tư thế không bị ai kèm, số 97 của HAGL lại đưa bóng đi vọt xà trong sự nuối tiếc của các khán giả trên sân Pleiku. 6 phút sau đó, cũng lại là Triệu Việt Hưng có cú ra chân nguy hiểm nhưng lần này, sự xuất sắc của thủ môn Thanh Nhã đã từ chối nỗ lực ghi bàn của anh. 

    Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, HAGL đã phải trả giá khi trong một pha phản công nhanh, Thế Lam có pha căng ngang nguy hiểm từ phía cánh phải khiến thủ thành Văn Trường không thể bắt dính bóng, ngay lập tức, Tống Văn Hợp ập vào sút tung mành lưới của đội chủ sân Pleiku, mở tỷ số 1-0 cho An Giang ở phút 71. 

    Sau trận HAGL - Bóng Đá

    Những nỗ lực của Văn Toàn mở ra cơ hội lội ngược dòng cho HAGL. Ảnh: Quang Thịnh.  

    Trấn tĩnh tinh thần sau bàn thua, đoàn quân HLV Kiatisak thực hiện ép sân mãnh liệt hơn với liên tiếp các cơ hội được dành cho Văn Toàn hay Dụng Quang Nho. Phút 85, cơ hội đến với đội chủ nhà khi Thế Lam phạm lỗi với Văn Toàn trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Đứng trước quả penalty, Văn Thanh đã không mắc sai lầm nào để đánh bại thủ môn Thanh Nhã, cân bằng tỷ số 1-1 cho HAGL. 

    Tiếp đà hưng phấn, trong một pha bóng lộn xộn được tạo ra bởi Văn Toàn ngay ở vòng 16m50, tiền đạo nhập tịch Đại Dương đã có pha chớp thời cơ hiệu quả, làm rung mành lưới An Giang, qua đó giúp đội chủ sân Pleiku lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 đầy kịch tính. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Kiatisak tiếp tục gia tăng mạch phong độ ấn tượng ở mùa giải năm nay, từ đấu trường V-League sang đến Cúp Quốc gia. 

    Tỷ số: Hoàng Anh Gia Lai 2-1 An Giang FC 

    Ghi bàn:

    Hoàng Anh Gia LaiVăn Thanh (86'-p), Đại Dương (90+1')

    An Giang FC: Tống Văn Hợp (71')

    Đội hình xuất phát:

    Hoàng Anh Gia Lai: Văn Trường, Kiên Quyết, Đông Triều, Đức Lễ, Văn Việt, Quang Nho, Hữu Tuấn, Ngọc Quang, Việt Hưng, Đức Lương, Bảo Toàn.

    An Giang FC: Thanh Nhã, Phương Duy, Thế Lam, Hoàng Uy, Văn Văn, Tuấn Anh, Văn Huy, Hữu Phước, Kim Nhật, Hoàng Duy, Dương Quân.

    Đăng Huy | 18:28 23/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...