MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • 'Ngựa quen đường cũ', Man Utd sẽ 'hiện nguyên hình' trước Partizan

    11:16 Thứ năm 24/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau trận đấu gặp Liverpool, liệu Quỷ đỏ có trở lại với lối chơi quen thuộc của mình?

    Manchester United bạc nhược ở mùa giải năm nay, đó là điều các CĐV và giới chuyên môn dễ dàng thấy nhất. Tuy vậy, HLV Ole Gunnar Solskjaer xứng đáng nhận được những lời khen khi đối đầu với các ông lớn tại nước Anh. Và ít nhất tính cho đến thời điểm này, đội chủ sân Old Trafford chưa thua một trận nào trước 3 đại diện của "Big Six".

    Mỗi trận đấu khác nhau, cựu thuyền trưởng Molde sẽ áp dụng những đấu pháp khác nhau. Điểm chung là tất cả đều mang lại hiệu quả bất ngờ, giống như cuộc đối đầu với Liverpool. Nhà cầm quân 46 tuổi gây ngạc nhiên cho đối thủ bằng việc sử dụng sơ đồ 3 trung vệ. M.U ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ, sau đó trừng phạt The Kop bằng miếng đánh quen thuộc - phản công!

    Nhưng đó là trước những CLB được đánh giá cao hơn Quỷ đỏ, có lực lượng nhỉnh hơn và ưa thích việc kiểm soát bóng. Khi trở lại với đấu trường Europa League, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy dành cho Scott McTominay và các đồng đội. Hãy nhìn lại trận hòa đầy thất vọng trước AZ Alkmaar để thấy nửa đỏ thành Manchester bế tắc ra sao.

    'Ngựa quen đường cũ', Man Utd sẽ lại 'hiện nguyên hình' trước Partizan? - Bóng Đá

     M.U đã có một trận đấu rất đáng quên trước AZ Alkmaar.

    Với sơ đồ 4-2-3-1 và không có một trung phong thực thụ trên sân, đại diện của xứ Sương mù chẳng tung ra cú sút trúng đích nào về phía khung thành đối phương. Đây là tình trạng đáng báo động, nhất là khi hàng công Manchester United tỏ ra rời rạc đến khó tin. Tất cả những gì "Man Đỏ" làm được là chuyền bóng, tạt bóng và lặp lại điều đó như một vòng tuần hoàn.

    Cự ly đội hình là vấn đề HLV Ole Gunnar Solskjaer chưa thể giúp các học trò của mình cải thiện. Những đường lên bóng của Quỷ đỏ thường chậm chạp, thiếu tính kết nối và không đủ để khiến hàng phòng ngự đối thủ phải rung sợ. Nếu không muốn có thêm một kết quả thất vọng, "Solsa" cần phải lập tức tạo ra thay đổi.

    Chiến lược gia người Na Uy đã soạn ra "giáo án" rất cụ thể trước các ông lớn và điều này cũng nên được làm trước những CLB "chiếu dưới". Partizan Belgrade là đội bóng khó chịu, bởi họ đang cạnh tranh rất sòng phẳng với M.U tại bảng L. Thậm chí, đại diện của Serbia còn cho thấy sự cởi mở khi ghi 4 bàn thắng sau 2 trận.

    'Ngựa quen đường cũ', Man Utd sẽ lại 'hiện nguyên hình' trước Partizan? - Bóng Đá

     Muốn thắng Partizan, Quỷ đỏ phải nhờ vào bộ đôi này.

    Nhưng trước Manchester United, người ta sẽ không quá ngạc nhiên nếu thầy trò Savo Milosevic chủ động nhường thế trận và chơi lùi sâu. Đến lúc này, nửa đỏ thành Manchester sẽ không thể duy trì sơ đồ 4-2-3-1 như trước. Với sự trở lại của Anthony Martial, đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có thể vận hành sơ đồ 2 tiền đạo.

    Có thể sau một khoảng thời gian dài, các CĐV M.U sẽ lại được chứng kiến cặp "song sát" Martial - Rashford kề vai nhau. Chính cầu thủ người Pháp thừa nhận, anh thường xuyên liên lạc và hoán đổi vị trí với người đồng đội trên sân. Kế hoạch này dễ khiến đối phương rối loạn và Quỷ đỏ từng làm như vậy hồi đầu mùa.

    "Solsa" cần một chiến thắng, bởi đã 4 trận liên tiếp đội bóng của ông không thể nếm trải mùi vị này. Chưa kể đó, 3 điểm có được sẽ giúp M.U có được sự bức phá và bỏ xa các đối thủ bám đuổi. Bởi khi nằm ở một bảng đấu không quá khó nhằn, sẽ là thảm họa nếu "Man Đỏ" không thể giành quyền đi tiếp. 

    Xem câu chuyện thú vị giữa Rashford và Jesse Lingard: 

    Giang Nam | 10:15 24/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...