MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Ngông nghênh và kiêu ngạo, Đức xứng đáng thua trước Nhật Bản

    06:45 Thứ năm 24/11/2022 | 5

    BongDa.com.vn Thất bại 1-2 của ĐT Đức bị chế nhạo rất nhiều, không chỉ vì chuyên môn mà còn vì thái độ của các học trò HLV Hansi Flick trên sân.

     

    Những vấn đề đã xuất hiện ngay từ khi ĐT Đức còn chưa bước vào trận đấu. Trong màn chụp ảnh lưu niệm, toàn bộ các cầu thủ áo trắng đen đã che miệng như một động thái phản đối vấn đề nhân quyền ở nước chủ nhà Qatar. Với hành động có phần bồng bột này, đoàn quân HLV Hansi Flick có thể đối mặt với án phạt từ FIFA.

    Trên sân, ĐT Đức đã cho thấy sự áp đảo ở khoảng thời gian đầu. Bàn thắng ở phút 33 trên chấm penalty là thành quả tất yếu sau hàng loạt pha dàn xếp ấn tượng của Die Mannschaft. Thậm chí, nếu may mắn hơn, những Jamal Musiala hay Serge Gnabry đã có thể điền tên mình lên bảng điện tử. Dù vậy, câu chuyện thú vị chỉ thực sự bắt đầu khi hiệp hai diễn ra.

    Ngông nghênh và kiêu ngạo, Đức xứng đáng thua trước Nhật Bản - Bóng Đá

     Hành động khiến ĐT Đức nhận nhiều chỉ trích. 

    ĐT Nhật Bản không ngần ngại chơi đôi công và để lộ ra nhiều khoảng trống ở khu trung tuyến. Tuy nhiên, có lẽ chính điều này đã khiến ĐT Đức chủ quan. Để rồi đến phút 75, những cỗ xe tăng phải trả giá đắt. Xuất phát từ pha lên bóng bên cánh trái, Kaoru Mitoma có đường chuyền thuận lợi cho Takumi Minamino băng xuống và thực hiện pha căng ngang.

    Dù cản phá được tình huống đầu tiên, thế nhưng Manuel Neuer đã bất lực trước pha sút bồi cực mạnh của Ritsu Doan. Đến phút 83, một mình Takuma Asano đã tỏa sáng mang về chiến thắng vang dội cho “Samurai xanh”. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cầu thủ Nhật Bản ăn mừng như vừa vô địch, trong khi ĐT Đức chỉ còn biết tự trách mình.

    Chủ quan và kiêu ngạo chính là 2 lý do khiến ĐT Đức bại trận. Có thể thấy, tâm trí của các cầu thủ Đức đã dồn quá nhiều vào câu chuyện tấm băng đội trưởng ủng hộ cộng đồng LGBT. Bên cạnh khoảnh khắc che miệng tương đối phản cảm, ĐT Đức cũng rất biết cách gây ấn tượng bằng dáng chạy khinh thường đối thủ của Antonio Rudiger.

    Ai cũng biết được, cựu cầu thủ Chelsea là người giàu thể lực và tốc độ. Tuy nhiên, anh đã phô trương một cách quá mức trước mặt Takuma Asano. Sau đó, máy quay còn bắt được cảnh ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid cười mỉm. Dù vậy, nụ cười ấy tan biến ngay lập tức và chính Takuma Asano đã cho Antonio Rudiger thấy, ai mới là kẻ mạnh.

    Ngông nghênh và kiêu ngạo, Đức xứng đáng thua trước Nhật Bản - Bóng Đá

     Rudiger thất thần giữa lúc các cầu thủ Nhật Bản vỡ òa vì sung sướng.

    ĐT Nhật Bản thừa hiểu mình là đội cửa dưới. Thế nhưng, HLV Hajime Moriyasu không “dựng xe buýt” để bảo vệ khung thành Shuichi Gonda trong hiệp hai. Thay vào đó, những chiến binh Samurai đã chơi sòng phẳng và thành quả đã đến chỉ trong 7 phút. ĐT Đức kiêu ngạo trong phần lớn thời gian trận đấu, tuy nhiên lại rơi vào ác mộng một cách nhanh chóng.

    Sau trận, HLV Hansi Flick đã tức giận và chỉ đích danh Niklas Sule là một phần nguyên nhân khiến ĐT Đức nhận thất bại. Dù vậy, tiên trách kỷ - hậu trách nhân. Die Mannschaft từ vị thế cửa trên lại là đội ít có cơ hội đi tiếp nhất. Bởi lẽ, người hâm mộ đang tò mò không biết ĐT Đức sẽ thể hiện thế nào trước Tây Ban Nha, đội vừa hủy diệt Costa Rica 7-0. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Giang Nam - theo xevathethao.vn | 06:15 24/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...