Trước khi Manchester City bước vào vòng 1/8 với mục tiêu bảo vệ chức vô địch Champions League, Pep Guardiola đã nói với Erling Haaland rằng ông muốn thấy ngôn ngữ cơ thể tốt hơn từ anh trong trường hợp không tìm được màn lưới đối thủ.
“Haaland phải biết rằng nếu không ghi bàn, anh ấy cũng cần thể thiện ngôn ngữ cơ thể phù hợp. Anh ấy phải có tâm trạng tích cực để tìm kiếm cơ hội ở trận sau” Guardiola nói. Sau 4 trận và 71 phút không ghi bàn, cuối cùng thì chân sút 23 tuổi đã lập cú đúp vào lưới Everton cuối tuần qua.
“Ngôn ngữ cơ thể là tất cả trong cuộc sống,” Guardiola khẳng định. Trong khi đó, Haaland tiếp tục thể hiện được sự tiến bộ về điều này ở cuộc đối đầu với Copenhagen tại trận lượt đi vòng 1/8 Champions League thông qua những chỉ dấu sau, theo Telegraph Sport.
Sự khởi động
Ở mùa giải trước, Haaland có xu hướng không gắng sức quá nhiều trước khi trận đấu bắt đầu. Anh thường chạy bộ ra ngoài với phong thái thoải mái và thực hiện một vài đường chuyền cho đồng đội. Guardiola muốn tiền đạo chủ lực của mình thư giãn, ngay cả khi anh không ghi bàn.
Ngôn ngữ cơ thể của ngôi sao người Na Uy giống như một công việc chứ không phải là hoạt động vui vẻ thông thường. Các cầu thủ Man City xếp thành vòng tròn và thực hiện vài đường chuyền một chạm, trước khi ưỡn ngực và ôm những đồng đội rồi trở lại đường hầm.
Cú chạm đầu tiên
Trong trận đấu với đối thủ Đan Mạch, Erling Haaland phải mất tới hơn 20 phút mới có lần chạm bóng đầu tiên, nhưng anh hầu như không thể hiện thái độ thất vọng nào. Tiền đạo 23 tuổi đã thực sự chú ý tới những yêu cầu từ vị chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Khi Rodri chọn phương án chuyền bóng cho một đồng đội khác, mặc dù đã giơ tay xin bóng, Haaland vẫn vui vẻ. Khi Jack Grealish bị Viktor Claesson đốn ngã, chính anh là người chạy tới để kiểm tra và hỗ trợ đồng đội đang bị thương của mình. Khi Man City mở tỉ số, anh chưa chạm bóng.
Cơ hội đầu tiên
Haaland phải mất tới 28 phút mới có được cơ hội đầu tiên. Từ đường tạt bóng của Jeremy Doku, chân sút 23 tuổi thực hiện một cú đá cắt kéo giống như bàn thắng anh ghi vào lưới Southampton mùa trước. Lần này nó đi chệch mục tiêu và anh ôm đầu tiếc nuối.
Động viên các đồng đội
Kevin De Bruyne là chân chuyền thượng hàng, nhưng ở trận đấu này anh đã bị đẩy ra xa Haaland. Thiếu đi những đường bóng từ ngôi sao người Bỉ, tiền đạo người Na Uy rất đói bóng. Tuy nhiên, anh vẫn vui vẻ vỗ tay thể hiện sự ủng hộ cho những đồng đội của mình.
Sau tất cả thì đây chính xác là kiểu trận đấu mà Pep Guardiola mong muốn khi đề cập tới ngôn ngữ cơ thể tốt hơn từ tiền đạo chủ lực của mình. Suốt thời gian có mặt trên sân, Haaland có rất ít cơ hội, những anh vẫn thể thiện thái độ tích cực và kiên nhẫn.
Phong cách của anh không phải là bắt đầu trận đấu với nụ cười trên môi, nhưng không có nhiều tiêu cực, ngay cả khi anh đánh đầu chệch cột dọc và dội xà ngang. Dù đã bỏ lỡ những cơ hội lớn nhưng Haaland vẫn vui vẻ ăn mừng bàn thắng của Phil Foden ngay sau đó.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam