MỚI NHẤT :
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Ngôi sao lớn nhất của Indonesia là Shin Tae-yong

    12:05 Thứ tư 28/12/2022

    BongDa.com.vn Đội tuyển Indonesia đến AFF Cup 2022 với mục tiêu giành chức vô địch sau quá nhiều lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Họ mang tới giải đấu những cầu thủ ưu tú, nhưng có lẽ, ngôi sao lớn nhất của “Garuda” chính là huấn luyện viên Shin Tae-yong.

     

    Đẳng cấp và tài năng của ông thầy người Hàn Quốc là điều không cần phải chứng minh. Rõ ràng, với quá khứ lừng lẫy từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2018 và để lại dấu ấn bằng chiến thắng oanh liệt đi vào sử sách trước đội tuyển Đức hùng mạnh đủ khiến Shin Tae-yong được vinh danh.

    Việc chấp nhận đến làm việc tại Đông Nam Á, nơi bị xem là vùng trũng của bóng đá thế giới, có thể là bước thụt lùi, nhưng nhìn theo chiều hướng tích cực, ông Shin rất đáng được ngợi khen bởi dám đương đầu với những thử thách gai góc chứ không trú mình trong vùng an toàn. Và, tất nhiên, với trình độ của một huấn luyện viên từng dự World Cup, ông không thể dễ dàng để thanh danh bị chôn vùi khi đến làm việc ở Indonesia.

     - Bóng Đá

     Shin Tae-yong thổi luồng gió mới vào bóng đá Indonesia.

    Shin Tae-yong đến với xứ sở vạn đảo từ năm 2020, ngoài đội tuyển quốc gia thì ông từng nắm cả lứa U20 và U23 nước này. Trong năm đầu tiên, ông Shin đã có những mâu thuẫn gay gắt với những người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Indonesia và suýt chút nữa đã bị sa thải. Nhưng rồi, sau những giông gió, mọi thứ đã được hàn gắn và đi vào quỹ đạo.

    Dưới bàn tay của Shin Tae-yong, bóng đá Indonesia đã thực sự chuyển mình ở các cấp độ từ lứa U đến đội tuyển quốc gia. Mặc dù chưa thể đưa Indonesia giành những danh hiệu ở đấu trường khu vực, nhưng đã bắt đầu xuất hiện những tín hiệu lạc quan, mà ngôi á quân kỳ AFF 2020 là minh chứng. Dù thất bại trước Thái Lan trong trận Chung kết, nhưng “Garuda” đã cho trình làng một lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng và là đội có hàng công bùng nổ nhất giải đấu.

    AFF Cup 2020 chính là bàn đạp để thầy trò ông Shin Tae-yong hướng đến tham vọng phế truất ngôi vương của Thái Lan tại giải lần này. Khát vọng của người dân xứ vạn đảo là cháy bỏng, bởi họ luôn được xem là “vua về nhì” với 6 lần vào Chung kết giải vô địch Đông Nam Á nhưng chưa từng đội vòng nguyệt quế trên đầu.

     - Bóng Đá

     Indonesia đang có sự pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm.

    Nhưng với một dàn cầu thủ đồng đều, kết hợp giữa sức trẻ và những gương mặt kỳ cựu, giữa các tài năng bản xứ và những cầu thủ nhập tịch, giữa những người đang đá trong nước và các anh tài đang chinh chiến ở nước ngoài, Indonesia thậm chí nhận được nhiều kỳ vọng hơn cách đây 2 năm.

    Thực tế, sau 2 trận vừa qua, dù chưa gặp đối thủ lớn nhất bảng đấu là Thái Lan, nhưng việc khuất phục kẻ ngáng đường Campuchia dưới trướng Keisuke Honda và hủy diệt Brunei đến 7 bàn trắng, chứng tỏ Indonesia đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục. Và, như đã đề cập ở trên, ngôi sao lớn nhất của “Garuda” lúc này chính là ông Shin Tae-yong.

    Indonesia dưới bàn tay ông Shin hệt như một “con tắc kè hoa”, có thể biến đổi đa dạng và linh hoạt ở khâu chiến thuật. Shin Tae-yong có thể áp dụng sơ đồ 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3 hay cả 5-4-1, tùy từng đối thủ và thời điểm. Đội tuyển này có thể tấn công phủ đầu, áp đặt thế trận trước các đối thủ dưới cơ, nhưng cũng sẵn sàng dàn đan ma trận phòng ngự đầy khó chịu trước những đối thủ hàng đầu khu vực như Thái Lan hay Việt Nam.

     - Bóng Đá

     “Garuda” chơi biến hóa dưới thời HLV Shin Tae-yong.

    Ở trận thắng 7-0 trước Brunei vừa qua, Indonesia đá với sơ đồ 4-2-3-1, dồn ép đối thủ đến nghẹt thở. Họ kiểm soát bóng lên đến 72%, tung ra 33 cú sút, trong đó có 13 pha dứt điểm trúng mục tiêu. Họ mở bóng ra biên, rồi cả tấn công trực diện trung lộ, tạo ra sức ép từ mọi phía. Đặc biệt, thể lực của các cầu thủ cũng rất sung mãn.

    Tuy nhiên, nếu theo dõi kỹ đội tuyển này sau 2 trận vừa qua, có thể nhận thấy 2 vấn đề: Thứ nhất, hàng công dù đã ghi 9 bàn nhưng cũng phung phí quá nhiều cơ hội; và thứ hai, hàng thủ của họ dễ bị hở sườn khi hai hậu vệ biên thường dâng cao tấn công và khả năng xoay sở của cặp trung vệ khá chậm chạp.

    Đấy là những dấu hiệu mà Thái Lan có thể khai thác khi giáp mặt Indonesia sắp tới. Nhưng đừng quên, ngay cả khi không thể thi triển ý đồ chơi, Indonesia cũng gây ra phiền toái cho đối thủ bằng nhiều ngón đòn tiểu xảo và ma mãnh. Ngay cả Shin Tae-yong, ngoài tài năng, thì ông còn biết cách giở màn tâm lý chiến khi cần.

    Rõ ràng, không đùa được với Indonesia!

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:35 28/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...