MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • Ngoại hạng Anh dè chừng, một thế lực cũ đang hồi sinh

    22:29 Chủ nhật 19/02/2023

    BongDa.com.vn Không quá ồn ào, Liverpool đang hồi sinh một cách thầm lặng với sự trở lại của các trụ cột sau quãng thời gian dài dưỡng thương.

    Sau quãng thời gian dài ngụp lặn với chuỗi phong độ không tốt, đoàn quân của Jurgen Klopp vừa đánh sập pháo đào St Jame's Park của Newcastle. Đáng nói, Chích chòe đang là đội có số trận thua ít nhất Ngoại hạng Anh, họ chỉ thua đúng 2 trận, và đó là 2 trận thua trước Liverpool. Lữ đoàn đỏ dù sa sút, lại chính là khắc tinh lớn nhất của đội bóng áo sọc trắng-đen.

    Ngoại hạng Anh dè chừng, một thế lực cũ đang hồi sinh - Bóng Đá

     Liverpool là đội duy nhất đánh bại được Newcastle mùa này.

    Nhưng màn hồi sinh của Liverpool đã xuất hiện từ trước đó, ở chiến thắng của đối thủ cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ, Everton. Hai trận đấu liên tiếp, The Kop toàn thắng mà không thủng lưới bàn nào. Không quá ồn ào, Liverpool thầm lặng áp sát nhóm dự Champions League, khoảng cách bây giờ chỉ còn 6 điểm (Liverpool vẫn còn 1 trận chưa đá). Với nhiều người hâm mộ đội chủ sân Anfield, mùa giải của họ giờ mới thực sự bắt đầu.

    Bắt đầu từ thành tích khả quan trên sân, bắt đầu từ sự trở lại của các trụ cột và bắt đầu hành trình cạnh tranh cho một suất trong top 4. Sau bản hợp đồng Cody Gakpo ký hồi tháng Một, Jurgen Klopp tiếp tục đón thêm một loạt "tân binh" mới. Đó là các cầu thủ chấn thương vừa hồi phục, quân tiếp viện trở lại đúng thời điểm khốc liệt nhất của mùa giải, xem như cứu Jurgen Klopp một bàn thua trông thấy.

    Trên hàng công, Diogo Jota và Roberto Firmino đã bình phục, bộ đôi này được Jurgen Klopp đăng ký thi đấu trong hai trận gần nhất. Đây là hai nhân tố quan trọng với Liverpool trong giai đoạn đầu mùa, khoảng thời gian họ dính chấn thương nghỉ dài hạn trùng với tháng ngày The Kop sa sút, cho thầy sức ảnh hưởng của cả hai.

    Ngoại hạng Anh dè chừng, một thế lực cũ đang hồi sinh - Bóng Đá

     Firmino và Jota đã bình phục chấn thương.

    Darwin Nunez hay Cody Gakpo là những cầu thủ trẻ tài năng, nhưng chưa có sự ổn định và bản lĩnh của một cầu thủ lớn. Diogo Jota và Roberto Firmino có thể bù đắp được khiếm khuyết này sau những năm tháng chơi bóng đỉnh cao. Thêm nữa, Mohamed Salah cũng tìm lại được hai đối tác ăn ý, giúp cầu thủ người Ai Cập có nhiều đất diễn trở lại hơn.

    Ở hàng thủ, Virgil van Dijk bắt đầu tập luyện trở lại, thậm chí trung vệ này còn được đăng ký trong trận đấu với Everton. Nhìn chung, bệnh binh của Liverpool đã trở lại gần hết, có chăng chỉ còn trường hợp của Luis Diaz theo kế hoạch sẽ bình phục vào tháng sau. Đây là lúc Lữ đoàn đỏ có thể hồi sinh, tuy muộn nhưng vẫn kịp để cứu vãn. Mục tiêu top 4 là hoàn toàn khả thi, cơ hội tại Champions League thì vẫn còn nguyên.

    (Bạn đọc: Vương Ngọc)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 21:59 19/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...