MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Ngoại binh tỏa sáng, SHB Đà Nẵng khiến Quảng Nam "phơi áo" trên sân Tam Kỳ

    19:50 Thứ bảy 14/09/2019

    BongDa.com.vn Trong một ngày ngoại binh thi đấu xuất sắc, SHB Đà Nẵng đã giành chiến thắng đậm trước Quảng Nam ngay tại Tam Kỳ.

    Chỉ với 27 điểm cho đến thời điểm hiện tại, SHB Đà Nẵng vẫn có nguy cơ xuống hạng hoặc tham dự play-off nếu như không có kết quả tốt ở những lượt trận còn lại.

    Quảng Nam - Đà Nẵng - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng thắng đậm Quảng Nam. Ảnh: Viết Định.

    Vì thế, SHB Đà Nẵng tỏ ra rất quyết tâm có điểm trong trận "derby xứ Quảng" với Quảng Nam FC chiều nay. Điều đó được HLV Lê Huỳnh Đức thể hiện khi nhà cầm quân này tung ra sân với bộ ba ngoại binh ngay từ đầu.

    Đúng tính chất của một trận derby, trận đấu giữa Quảng Nam và SHB Đà Nẵng diễn ra nóng bỏng sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên (B) với những pha va chạm trên mức cần thiết của cầu thủ hai đội.

    Tuy nhiên phải đến phút 32, điều người hâm mộ Tam Kỳ chờ đợi là bàn thắng mới đến, nhưng đó là tình huống mở tỉ số của đội khách SHB Đà Nẵng.

    Xuất phát từ tình huống treo bóng của ngoại binh Bernando, Merlo bật cao tranh chấp với Văn Cường khiến thủ môn này không bắt dính bóng, qua đó tạo điều kiện cho Aime dứt điểm dễ dàng vào lưới trống để mở tỉ số 1-0 cho SHB Đà Nẵng.

    Dù nỗ lực tràn lên ở những phút cuối hiệp 1, nhưng thầy trò HLV Vũ Hồng Việt không thể có được bàn gỡ trước khi bước vào giờ nghỉ.

    Sang hiệp 2, HLV Vũ Hồng Việt đưa ra sự điều chỉnh về nhân sự ở hàng tiền vệ khi tung Davis vào sân để thay thế cho Hữu Phước. Trong khi sự thay đổi này chưa phát huy hiệu quả thì Quảng Nam FC đã nhận bàn thua thứ hai.

    Phút 52, trong một tình huống phản công nhanh của SHB Đà Nẵng, Thanh Hải có đường chuyền chính xác cho Đỗ Merlo dứt điểm tung lưới Văn Cường để nâng tỉ số lên thành 2-0.

    Tuy nhiên, dường như bóng đã chạm tay Merlo trước đó khiến các cầu thủ Quảng Nam phản ứng quyết liệt. Dù vậy, trọng tài chính Trung Kiên (B) vẫn bảo lưu quan điểm công nhận bàn thắng cho SHB Đà Nẵng.

    Đến phút 58, cơ hội có điểm nhen nhóm cho Quảng Nam khi chính Davis rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 sau tình huống đặt lòng chuẩn xác bên ngoài vòng 16m50.

    Quảng Nam - Đà Nẵng - Bóng Đá

     Ngoại binh ghi bàn giúp SHB Đà Nẵng thắng đậm Quảng Nam. Ảnh: Viết Định.

    Tuy nhiên, đó chỉ là những gì Quảng Nam làm được khi trong thời gian thi đấu còn lại, SHB Đà Nẵng ghi thêm hai bàn thắng nữa do công Bernnado và Aime để ấn định chiến thắng 4-1 cho đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức.

    Chiến thắng trên sân Tam Kỳ giúp SHB Đà Nẵng chấm dứt chuỗi trận gần 2 năm không biết chiến thắng trên sân khách. Trong khi đó, thất bại này khiến Quảng Nam đánh mất lợi thế trong cuộc đua vào top 3 ở mùa giải năm nay.

    Ghi bàn: Aime (32', 67'), Đỗ Merlo (52'), Bernando (67'), Davis (58')

    Đội hình ra sân:

    Quảng Nam FC: Văn Cường, Anh Hùng, Lucas, Tấn Sinh, Viết Tú, Dias, Hữu Phước, Thanh Trung, Samson, Minh Tuấn, Rodrigo.

    SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Nhật Tân, Tiến Dụng, Victor, Công Nhật, Trọng Hóa, Anh Tuấn, Bernando, Văn Long, Aime, Đỗ Merlo.

    Viết Định | 19:30 14/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...