MỚI NHẤT :
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Ngoại binh CLB Nam Định hóa tội đồ trong trận thua Bình Dương

    21:02 Chủ nhật 03/07/2022

    Đá hỏng penalty, tranh đá phạt với đồng đội, tiền đạo Marcio de Oliveira Marques từ người hùng trở thành nỗi thất vọng trong trận CLB Nam Định thua 0-1 Bình Dương tối 3/7.

    Phút 90 trận CLB Nam Định gặp Bình Dương tại vòng 5 V-League 2022, thời điểm mà thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đang thua 0-1, tiền đạo Marcio de Oliveira Marques được chọn thực hiện đá phạt đền. Anh lấy đà ở khoảng cách rất xa, tạo dáng điệu đà nhưng cuối cùng không đánh bại được thủ thành Trần Đức Cường.

    Marcio Marques đổ sụp xuống sân vì tiếc nuối. Cách đây đúng một tuần, ngoại binh số 14 đã sắm vai người hùng của CLB Nam Định khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước Hà Nội trong trận đá bù vòng 3. Ở vòng 2, khi Nam Định làm khách Hải Phòng, Marcio ghi bàn gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền nhưng không thể giúp Nam Định tránh khỏi trận thua 1-2.

     - Bóng Đá

    Tiền đạo Marcio Marques là tội đồ của CLB Nam Định khi đá hỏng phạt đền, bỏ qua cơ hội giữ lại 1 điểm trước Bình Dương ở vòng 5 V-League 2022. Ảnh: Ngọc Lê.

    Không tiếp tục thể hiện được duyên ghi bàn, Marcio còn để lại hình ảnh không đẹp trong những phút cuối trận gặp Bình Dương. Anh cáu bẳn với cầu thủ đối phương khi bị phạm lỗi, giành quyền đá phạt trực tiếp với đồng đội nhưng một lần nữa đưa bóng đi ra ngoài. Bên ngoài sân, HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ không giấu được sự chán nản dù thông cảm với khát khao chuộc lỗi của học trò.

    "Sự vụng về của các ngoại binh trên hàng công chỉ là vài tình huống thôi, tôi không trách họ. Đôi khi một đội bóng có nhiều cơ hội rõ ràng nhưng không ghi bàn được thì đấy là chuyện thường tình của bóng đá".

    "Trong các cuộc họp đội, tôi đã giao cụ thể vai trò đá phạt, đá phạt đền cho các cầu thủ. Tuy nhiên ở thời điểm đó, Đinh Viết Tú, Marcio Marques hay Rodrigo Dyas, ai tự tin thì sút phạt đền thôi. Đâu phải cứ đá phạt đền là 100% đều thành bàn?", HLV Văn Sỹ chia sẻ.

    Đây không phải trận đấu quá tệ của CLB Nam Định. Từ đầu mùa giải 2022, HLV Văn Sỹ chủ trương xây dựng lối chơi mới khi yêu cầu các học trò tự tin cầm bóng và triển khai thế trận. Trước Bình Dương, Nam Định cũng có nhiều pha tấn công tốt và không ít cơ hội nguy hiểm nhưng không một lần thành công.

    Bàn thắng duy nhất của CLB Bình Dương được ghi bởi Tô Văn Vũ (phút 78) sau tình huống phản công sắc lẹm. Văn Vũ bứt tốc từ giữa sân, tự tin cầm bóng vào vùng cấm Nam Định và loại bỏ thủ môn Đinh Xuân Việt trước khi sút bóng qua 2 cầu thủ Nam Định khác vào lưới.

    Thua 0-1 Bình Dương, CLB Nam Định đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 2 điểm. Vòng tới, đội bóng thành Nam đi làm khách Thanh Hóa.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 20:54 03/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...