MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Ngô Hồng Phước và những bỡ ngỡ trong lần đầu lên tuyển U22 Việt Nam

    10:06 Thứ bảy 24/08/2019 | 8

    BongDa.com.vn Tiền đạo Ngô Hồng Phước đã có những chia sẻ chân phương về lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển U22 Việt Nam.

    Đi lên từ bóng đá phủi, Ngô Hồng Phước là một trường hợp cá biệt thành công nhờ vào bản năng chơi bóng không qua đào tạo chính quy. Bắt đầu con đường tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp từ năm 19 tuổi, chàng sinh viên Đại học chấp nhận từ bỏ đèn sách để đeo đuổi ước mơ và đam mê cháy bỏng với quả bóng tròn.

    Ngô Hồng Phước và những bỡ ngỡ lần đầu lên tuyển - Bóng Đá

     Hồng Phước liên tục thăng tiến trong sự nghiệp dù không kinh qua trường lớp đào tạo bài bản.

    Ngay sau 3 mùa bóng tập luyện cùng U19 An Giang sau đó được đôn lên đội 1 thi đấu ở giải Hạng Nhì và mới đây là giải Hạng Nhất 2019, Hồng Phước càng đá càng hay, tạo dựng được niềm tin nơi BHL. Những nỗ lực của tiền đạo mang áo số 9 đã đến ngày có "quả ngọt" khi anh thi đấu chói sáng và mang về 9 bàn thắng cho đội bóng quê hương ở sân chơi cao thứ 2 của bóng đá Việt Nam.

    Và phong độ ấn tượng đó đã giúp cầu thủ sinh năm 1998 lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo và ông đã gọi anh lên tập trung U22 Việt Nam ở đợt thứ 4. Lần đầu tiên được triệu tập và mang cả niềm tự hào của đông đảo NHM bóng đá quê nhà An Giang, Ngô Hồng Phước không tránh khỏi sự hồi hộp và cảm giác hạnh phúc.

    Ngô Hồng Phước và những bỡ ngỡ lần đầu lên tuyển - Bóng Đá

     Hồng Phước rất hồi hộp trong lần đầu tiên dự tuyển U22 Việt Nam.

    Chia sẻ với BongDa.com.vn, tiền đạo số 9 của CLB An Giang cho hay: "Đến bây giờ tôi vẫn thấy mình may mắn với những bước tiến liên tiếp trong sự nghiệp bóng đá. Từ cầu thủ đá phủi, đến việc được tập luyện ở U19 và sau này là đội 1 An Giang. Rồi hôm nay, tôi không dám nghĩ mình có cơ hội được triệu tập lên tuyển U22 Việt Nam, nhưng nó đã đến. Đó là giấc mơ trở thành hiện thực."

    Nói về những khó khăn trong lần đầu tiên dự tuyển, Hồng Phước bộc bạch: "Lên tuyển tôi cảm nhận được sự chuyên nghiệp đến toàn diện của BHL lẫn các đồng đội. Sau đó là khối lượng tập luyện khá nặng trong các bài khởi động. Điều này rất khác với CLB nên tôi có phần "ngợp" nhưng với sự cố gắng, tất cả đã ổn."

    Được HLV Park Hang-seo trao cơ hội đá chính ở trận giao hữu với đương kim vô địch Ngoại hạng Hong Kong Kitchee SC, Hồng Phước kể lại: "Thật sự tôi cũng rất bất ngờ với cơ hội đá chính ở trận giao hữu đó. Bởi vì mình chỉ mới có tập 1 buổi và còn nhiều bỡ ngỡ. Vào sân, thời gian đầu tôi có đôi chút hồi hộp nhưng khi đã bắt nhịp với trận đấu thì không còn vấn đề gì nữa."

    Ngô Hồng Phước và những bỡ ngỡ lần đầu lên tuyển - Bóng Đá

     Pha bóng Hồng Phước đem về quả penalty cho U22 Việt Nam trong trận giao hữu với Kitchee SC.

    Trong chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam ở trận đấu hôm đó, Hồng Phước có đóng góp quan trọng khi khiến thủ thành đội bạn phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả penalty để Martin Lo ghi bàn mở tỷ số. Chia sẻ về pha bóng đó, anh cho biết: "Dù đây là trận đấu giao hữu nhưng tôi vẫn ý thức được phải cố gắng vì lá cờ tổ quốc trên ngực áo. Khán giả xem trận này cũng khá nhiều nên tôi càng có động lực thể hiện. Pha bóng tôi phạm lỗi đến khi tôi cố gắng theo bóng và thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ và cả thủ môn đội bạn. Và tôi đã mang về quả penalty mở ra chiến thắng cho đội nhà. Thật sự rất vui và mãn nguyện với những cố gắng tôi đã bỏ ra."

    Ngày 22/08 vừa qua, HLV Park Hang-seo cũng đã công bố danh sách 27 tuyển thủ U22 Việt Nam cho đợt tập trung ngắn hạn thứ 5 và Ngô Hồng Phước tiếp tục có tên. Nói về mục tiêu sắp tới, tiền đạo của CLB An Giang cho biết: "Mục tiêu của tôi vẫn sẽ là cố gắng thể hiện mình với BHL U22 Việt Nam và được tham gia trận đấu với U22 Trung Quốc (ngày 08/09). Trong đợt tập trung này, có rất nhiều trụ cột đã từng thành công ở lứa U23 Việt Nam như Tiến Dũng, Tiến Dụng, Đức Chinh, ... nên tôi hiểu sự cạnh tranh là khốc liệt và tự dặn lòng sẽ cố gắng."

    Ngô Hồng Phước và những bỡ ngỡ lần đầu lên tuyển - Bóng Đá

     Hồng Phước, Martin Lo và Danh Trung ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số.

    Theo lịch trình, các tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ hội quân tại trung tâm PVF vào lúc 14h00 ngày 26/08.

    Đăng Huy | 09:54 24/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...